Hai người kêu oan trong vụ New Century

Hai người kêu oan trong vụ New Century
TP - Hai bạn trẻ liên quan đến vụ New Century này đã bị bắt khẩn cấp, bị tạm giữ nhiều ngày, rồi được tạm tha và từ đó đến nay bị… bỏ rơi, không ai kết luận họ phạm tội hay không phạm tội!

Nhiều tờ báo đã đưa tin, trong vụ án liên quan đến vũ trường New Century (NC), Cơ quan CSĐT (C17) Bộ Công an đã bắt giữ khẩn cấp hai nhân viên của vũ trường là thủ quỹ Nguyễn Lý Hương và thủ kho Vũ Nam Sơn.

Sau khi đăng bài “Nguyễn Đại Dương có “làm ngơ” cho sử dụng ma tuý tại vũ trường?”, Tiền phong đã nhận được đơn kêu oan của hai bạn trẻ liên quan đến vụ án này.

Chưa kịp hưởng tuần trăng mật!

Tại nhà riêng ở phường Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội, Nguyễn Lý Hương (sinh năm 1981) kể lại với PV Tiền phong: “Ngày 28/4/2007, đúng hôm công an khám xét vũ trường NC, là ngày tôi cưới chồng, không có mặt ở vũ trường.

Tôi nghỉ làm từ 25/4/2007, và bàn giao tiền còn trong két (một trăm triệu đồng) cho anh Vũ Nam Sơn, để chi tiêu trong những ngày tôi nghỉ. Chiều 22/5/2007, tôi và chồng tôi đang chuẩn bị tối đó đi Sa Pa hưởng tuần trăng mật, vé tàu đã lấy rồi, thì bỗng cán bộ C17 mời tôi đến trụ sở, nói là để giúp họ làm rõ một số vấn đề của vũ trường.

Khi tôi đến, họ hỏi tôi có tẩu tán sổ sách kế toán không. Tôi nói tôi nghỉ cưới chồng thì làm sao mà tẩu tán gì được. Đến cuối buổi chiều, họ nói tôi cứ loanh quanh thế này, phải nhốt vào kho mới chịu nói thật.

Họ áp giải tôi về nhà, đọc lệnh bắt và lệnh khám xét khẩn cấp, mời công an phường và bà con hàng xóm đến chứng kiến. Ngay tối hôm đó, họ đưa tôi vào Trại tạm giam T16 của Bộ Công an”. Kể đến đây, Hương bật khóc.

“Vào đấy tôi sợ lắm. Nhớ chồng, nhớ bố mẹ. Đến bữa không nuốt nổi cơm, tối nào cũng ngồi úp mặt vào hai đầu gối để khóc. Cán bộ C17 hết hỏi về sổ sách kế toán, lại quay sang vặn vẹo số tiền tôi đưa cho anh Sơn. Họ bảo đưa tiền cho nhau không báo cáo Giám đốc là có ý định biển thủ.

Tôi nói chúng tôi giao nhận có sổ sách, có ký tá, sao mà biển thủ được. Đến ngày 31/5/2007, họ gọi tôi ra, đưa cho cái quyết định hủy bỏ quyết định tạm giữ, và dặn về không được đi đâu xa, chờ khi họ gọi là phải có mặt”.

Hương cho biết, từ khi được tha, cán bộ C17 có một vài lần gọi cô lên lấy lời khai tiếp, rồi sau không đoái hoài gì đến nữa. Khi vụ án có kết luận điều tra, Hương tìm mượn của Giám đốc vũ trường Nguyễn Đại Dương để đọc, thấy trong đó không một chữ nào nhắc đến cô, cứ như cô chưa từng bị bắt giữ ngày nào vậy.

“Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết lo, một ngày nào đó họ lại nghĩ ra một cớ nào đó để đến đưa tôi đi nhốt vào kho. Tôi rất mong được tờ báo của Đoàn cho tôi được phát biểu nỗi oan của tôi lên mặt báo: Tôi không tẩu tán sổ sách kế toán, không biển thủ tiền của vũ trường NC”.

“Giám đốc bị bắt thì báo cáo ai?!”

Hai người kêu oan trong vụ New Century ảnh 1
Vũ Nam Sơn

Vũ Nam Sơn, sinh năm 1977, trú tại phường Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội, là thủ kho của vũ trường NC. Ngày Hương được ra khỏi T16, cũng là ngày Sơn được nhập trại tạm giam này.

“Chiều 31/5/2007, tôi được cán bộ C17 gọi đến trụ sở của họ tại phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội)” - Sơn kể với PV Tiền phong - “Lúc đó khoảng 17 giờ tối rồi. Họ hỏi tôi về số tiền một trăm triệu đồng Hương nghỉ cưới chồng, gửi tôi giữ để chi tiêu cho vũ trường. Tôi nói đã tiêu hết cho vũ trường 20 triệu đồng, còn 80 triệu đồng, tôi đang mang theo trong người.

Họ lập biên bản thu giữ số tiền này, rồi hỏi tôi nhận tiền và chi tiêu như vậy đã báo cáo với Giám đốc chưa. Tôi trả lời Giám đốc bị bắt rồi, tôi biết báo cáo với ai? Họ bảo tôi khai báo không thành khẩn, có ý định “đục nước buông câu”, lợi dụng công an khám xét vũ trường để biển thủ tiền.

Rồi họ đưa luôn tôi vào Công an phường Thanh Xuân Nam, làm thủ tục bắt giữ khẩn cấp tôi tại đó. Họ không cho tôi gọi điện về cho vợ, thu luôn máy điện thoại cầm tay của tôi.

Chiếc xe máy của tôi họ giữ lại ở sân của trụ sở C17, sau này tôi mới biết là sáng hôm sau họ gọi điện cho vợ tôi đến để đưa xe về. Tôi được đưa vào Trại tạm giam T16 ngay đêm ấy, đến nơi cũng đã khoảng 23 giờ đêm.”.

Sơn kể tiếp: “Thời gian tôi bị tạm giữ, lúc đầu cán bộ C17 chỉ hỏi tôi về số tiền Hương đưa, sau họ quay sang hỏi tôi về việc vũ trường mua rượu, bán rượu như thế nào.

Hương chỉ bị giữ 3 lệnh 9 ngày, còn tôi không hiểu sao họ giữ 11 ngày, đến 11/6/2007 mới thả, dặn là không được đi đâu xa khỏi địa bàn, khi nào gọi phải có mặt. Cái máy điện thoại cầm tay của tôi, họ giữ hơn 8 tháng mới trả, tôi nhận lại thì nó đã bị hỏng, không dùng được nữa.

Tôi cũng đã mượn kết luận điều tra của anh Nguyễn Đại Dương để đọc, thấy trong đó họ không nhắc gì đến Hương và tôi, cũng không nói gì đến tám mươi triệu đồng họ thu giữ từ tay tôi.

Tôi rất buồn vì không ai giải oan cho chúng tôi. Ngay với vợ tôi, rồi họ hàng bên nội bên ngoại, tôi lấy cái gì ra để chứng minh tôi không vi phạm pháp luật? Mọi người chỉ biết là tôi bị bắt giam hơn mười ngày!”.

Trong vụ án liên quan đến vũ trường NC, đã có nhiều người bị tạm giữ, nhiều người bị đề xuất kỷ luật hành chính. Thiết nghĩ, hành vi vi phạm pháp luật hoặc sai phạm hành chính của những người đó ở mức độ nào, cần thiết phải xử lý ra sao, phải được làm rõ trên cơ sở các chứng cứ và các quy định pháp luật.

Lời kêu oan của những người trên đây cần được các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, chớ để kéo dài trong im lặng.

MỚI - NÓNG