Hải Phòng: Bắt 3 hung thủ giết người, cướp của dã man

Hải Phòng: Bắt 3 hung thủ giết người, cướp của dã man
Chiều 8/7, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Lê Chân phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 hung thủ đã gây ra vụ giết người, cướp của dã man đêm 5/7.

Bọn chúng là: Nguyễn Minh Đức (SN 1984, trú tại 49/20 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP, hiện là công nhân Cty Nhựa Tiền Phong); Phạm Ngọc Thọ (tức Thọ “đen”, SN 1984, trú tại 17/7 Chương Dương; Hạ Lý, Hồng Bàng, HP) và Nguyễn Minh Quý (SN 1983, trú tại 25/15/46 Lạch Tray, Ngô Quyền, HP).

Tại CA quận Lê Chân, các đối tượng trên đã khai nhận: Là hàng xóm, Thọ biết anh Lâm Hoài Phương (SN 1981, trú tại số 4 Chương Dương, Hạ Lý, Hồng Bàng) có “con xe” Wave Alpha, BKS: 16K4-8873 nên bàn với tên Quý và Đức lên kế hoạch cướp. Ngày 4/7, bọn chúng chuẩn bị ra tay thì tên Quý bận việc nên đành hoãn sang ngày 5/7.

20 giờ ngày 5/7, tên Thọ gọi điện rủ anh Phương chở đến quán karaoke của chị Lưu Thuý Nga ở tổ 19, khu 1 (Vĩnh Niệm, Lê Chân) hát. Sau đó, tên Thọ gọi điện cho tên Quý và Đức đến “làm việc”. Hát đến 23 giờ thì nghỉ, tên Thọ và Đức giả vờ ra trả tiền để cảnh giới.

Trong phòng hát, tên Quý thấy anh Phương uống gần hết cốc nước cam đã pha thuốc ngủ mà vẫn tỉnh liền ra tay bóp cổ, đánh anh Phương đến bất tỉnh. Sợ anh Phương vẫn chưa chết hẳn, tên Quý bảo tên Thọ tháo dây giầy ra siết cổ anh Phương đến kiệt sức, trong khi đó tên Đức cố gào to để át tiếng giãy dụa của nạn nhân.

Nghĩ là anh Phương đã chết, bọn chúng liền khênh “xác” anh Phương lên xe máy đi thủ tiêu xoá dấu vết gây án. Đến cầu Kiền, bọn chúng định vất xác anh Phương xuống sông, nhưng đông người nên lại thôi. Trên đường chở “xác” anh Phương về sông Cái Tắt thủ tiêu, bọn chúng đã nhiều lần định vất “xác” anh Phương ra quốc lộ 5 để xe ôtô container kẹp qua. Đến sông Cái Tắt, bọn chúng vất anh Phương xuống.

Hải Phòng: Bắt 3 hung thủ giết người, cướp của dã man ảnh 1
Nạn nhân Lâm Hoài Phương tại BV Việt - Tiệp

Nước lạnh, anh Phương tỉnh và bơi vào bờ. Đứng trên cầu, bọn chúng liên tục ném đá xuống để cho anh Phương chết hẳn... Khi bơi vào bờ, anh Phương hô hoán, bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy. Anh Phương được đưa vào BV Việt Tiệp cấp cứu với thương tích trầm trọng...

Sau khi gây án, tên Đức vẫn đi làm bình thường còn tên Quý và Thọ lắp biển số giả vào xe máy cướp được của anh Phương rồi vọt thẳng ra Móng Cái (Quảng Ninh) trốn chạy.

Sau 24 giờ xảy ra vụ trọng án, CA quận Lê Chân đã xác minh rõ hung thủ và bắt gọn tên Đức ngay tại nơi hắn làm việc ngày 6/7. Ngày 7/7, lực lượng CA đã tóm được tên Thọ và Quý cùng chiếc xe tang vật tại Móng Cái.

MỚI - NÓNG