Hàng chục 'quý bà' trong sới bạc nhảy xuống mương trốn cảnh sát

Những "quý bà" tham gia sòng bạc bị tạm giữ. Ảnh: Q.T
Những "quý bà" tham gia sòng bạc bị tạm giữ. Ảnh: Q.T
Phát hiện cảnh sát ập vào sòng bạc, hàng chục phụ nữ nhốn nháo, vứt tiền bỏ chạy, nhảy xuống mương để trốn nhưng đều bị khống chế.

Chiều 2/3, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) bất ngờ ập vào khu nhà ở xã Lê Minh Xuân, bắt quả tang hàng chục người đang đánh bài cào 3 lá ăn tiền. Thấy cảnh sát, các con bạc nhốn nháo, vứt tiền bỏ chạy, nhảy xuống mương nước nhưng đều bị khống chế. 25 người, chủ yếu là nữ bị tạm giữ.

Cảnh sát thu giữ tại sới bạc hơn 100 triệu, nhiều xe máy, điện thoại, và nhiều vật dụng phục vụ đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Thị Bê (59 tuổi) khai nhận đứng ra tổ chức sòng bạc từ Tết Nguyên đán đến nay. Hàng ngày, người đàn bà này lôi kéo hàng chục phụ nữ ở khắp nơi đến sát phạt từ trưa đến tối. Mỗi ván con bạc ăn thua với nhà cái từ vài trăm đến hơn triệu đồng.  

Cảnh sát xác định, mỗi ngày bà chủ sòng bạc thu xâu hơn triệu đồng. Để qua mắt cơ quan chức năng, bà Bê thuê căn nhà xưởng sản xuất nhang để tổ chức sới bạc. Hai bên khu xưởng là những mương nước, nhà dân và cây cối rậm rạp.

Cơ quan điều tra đang sàng lọc thêm những người có vai trò tổ chức.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG