Hành trình lẩn trốn của kẻ giết bạn tình đồng tính

Sau khi sát hại bạn tình đồng tính tại nhà nghỉ để cướp tài sản, Bình lang thang ở nhiều nơi. Nhiều trinh sát lần theo dấu vết tên này suốt 3 tháng mới bắt được. Thi thể người đàn ông trong nhà nghỉ có nhiều vết đâm

Ngày 17/1, Công an TP HCM bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Bình (18 tuổi) để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. Nạn nhân là anh Trần Thanh Vui (38 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Trước đó, vào tối 10/10/2013, anh Vui đi cùng một thanh niên đến thuê phòng 206 của nhà trọ 77 (đường số 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Khoảng 22h30 cùng ngày, thanh niên này xuống lấy xe bỏ đi trước. Sáng hôm sau, nhân viên dọn phòng khách sạn phát hiện anh Vui đã chết dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết thương.

Hành trình lẩn trốn của kẻ giết bạn tình đồng tính ảnh 1

Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

 

Công an TP HCM phối hợp công an quận Bình Tân đến khám nghiệm hiện trường, xác định anh Vui tử vong bởi vết đâm gần đứt động mạch cổ. Tài sản của nạn nhân bị mất là điện thoại iPhone 3 và xe máy. Người đi chung với nạn nhân không để lại bất cứ giấy tờ gì.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát đi thông báo truy tìm chiếc xe bị cướp. Đến ngày 14/10, công an huyện Cần Giờ cho biết vừa tạm giữ chiếc xe trên, bên trong có một dao bấm dính máu nhưng người cầm lái đã bỏ trốn. Xác định được lai lịch hung thủ giết người chính là Bình, cảnh sát tung người truy bắt.

Suốt 3 tháng tỏa đi nhiều tỉnh thành để theo dấu tên này, đến ngày 17/1, cảnh sát đồng loạt bao vây, bắt được Bình khi hắn trốn tại nhà người quen ở đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Hung thủ được di lý về công an TP HCM ngay trong ngày.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai, ngày 9/10/2013, hắn đón xe buýt từ Cần Giờ ra chợ Bến Thành. Xuống xe, Bình lang thang đến công viên 23/9, quận 1, thì gặp được anh Vui làm quen. Cả hai chở nhau đi ăn uống rồi vào nhà trọ 77 để quan hệ đồng tính.

Sáng hôm sau, anh Vui cho Bình 50.000 rồi chở tên này đi siêu thị ở quận Tân Bình chơi để anh đi làm. Ở đây, tên này nảy sinh ý định giết bạn tình cướp tài sản nên bỏ ra ngoài mua con dao bấm. Đến chiều, anh Vui quay lại đón Bình đi ăn cơm rồi ghé nhà trọ 77 thuê phòng nghỉ ngơi.

Một lúc sau Bình bỏ ra ngoài mua bánh mì và thuốc lá. Khi quay lại hắn thấy anh Vui nằm trên giường không cảnh giác liền rút dao đâm anh này nhiều nhát vào cổ, ngực... Khi nạn nhân chết, Bình lục ví lấy 450.000 đồng, điện thoại, giấy tờ rồi xuống lấy xe chạy về huyện Cần Giờ.

Đêm 13/10/2013, Bình chạy xe ở xã Long Hòa (huyện cần Giở) thì bị công an kiểm tra thu giấy tờ xe và con dao. Chiều hôm sau, hắn chạy xe và lại bị CSGT thổi phạt nhưng tên này để xe lại và bỏ trốn. Những ngày sau đó, Bình lẩn trốn ở nhiều nơi và cuối cùng đến nhà người quen ở TP Mỹ Tho thì bị bắt.

Theo Quốc Thắng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG