Hành trình tội ác của 'phù thủy' gây mê

“Phù thủy” Đào Thị Ngừng
“Phù thủy” Đào Thị Ngừng
TP - Công an tỉnh Long An vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án sát thủ gây mê Đào Thị Ngừng, đề nghị truy tố phù thủy này về tội giết người và cướp tài sản. Độc chất mà Ngừng dùng để đầu độc hàng loạt nạn nhân là hỗn hợp thuốc trừ sâu, thuốc mê và một số loại tân dược.

 > Tội ác động trời của 'phù thuỷ' chuyên hạ độc

“Phù thủy” Đào Thị Ngừng
“Phù thủy” Đào Thị Ngừng . Ảnh: T.H.V

Gây án liên tỉnh

Tháng 9-2008, Ngừng được đặc xá cho ra tù trước thời hạn. Ngựa quen đường cũ, Ngừng tiếp tục tích trữ thuốc gây mê để chờ cơ hội gây án.

Ngày 19-11-2008, phù thủy này xuất hiện ở thị xã Tây Ninh, từng bước tiếp cận và mời cà phê các nạn nhân Phạm Thị Bé, Phạm Thị Đồng, Nguyễn Thị Hải để cướp 4 chỉ vàng và 700.000 đồng.

Ngừng tiếp tục đến phường Phú Khương, TP Bến Tre đầu độc chết vị trụ trì chùa Pháp Tam, cướp đi nhiều tài sản có giá trị. Sau đó, người đàn bà này có mặt tại các tỉnh An Giang, Tiền Giang, Đắk Lắk gây ra hàng loạt vụ đầu độc khác dẫn đến cái chết của bà Võ Thị Xiêu (trú tại TP Long Xuyên, An Giang) và làm ngộ độc, gần 10 nạn nhân khác.

Hành trình tội ác của Đào Thị Ngừng chưa dừng lại. Ngày 27-5-2009, bà ta xuất hiện ở chùa Bạch Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) gặp 3 sư cô là Trần Thị Phỉ (SN 1946), Nguyễn Thị Ba (SN 1941), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1959), xưng tên là Hà (quê ở huyện Bình Chánh, TPHCM). Trong thời gian ngắn xin tá túc ở chùa để làm công quả, Ngừng dùng thủ đoạn cũ, cướp toàn bộ số tiền trong hòm công đức tại chùa. Ba sư cô được đưa đi cấp cứu kịp thời, thoát chết.

Từ việc gây án dễ dàng ở các ngôi chùa, Ngừng tiếp tục chọn chùa làm mục tiêu. Bà ta đến thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên, An Giang), vào chùa Long Hòa xin tá túc qua đêm. Trong vai người phụ nữ hào phóng, bà ta pha cà phê sữa mời một số phật tử làm công quả tại đây, khiến nhiều người hôn mê, rồi vét sạch tài sản trong chùa.

Ngày 29-7-2009, phù thủy này xuất hiện ở chùa Quan Âm (thị trấn Cái Bè, Tiền Giang), đánh thuốc mê vợ chồng ông Nguyễn Văn Chơi và bà Nguyễn Thị Của, lấy hết tài sản rồi tẩu thoát.

Quá khứ tội ác

Trước hàng loạt thông tin các địa phương báo về hiện tượng phù thủy gây mê, Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm chỉ đạo công an các tỉnh Bình Dương, Long An điều tra. Sau nhiều ngày theo dấu phù thủy, đến ngày 18-10-2009, công an bắt giữ được Ngừng tại thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương). Từ đây, hồ sơ quá khứ của phù thủy này được giở lại.

Sinh ra và lớn lên tại ấp 2, xã Tân Bình (huyện Tân Uyên, Bình Dương), năm 1978, Đào Thị Ngừng bị đưa đi cải tạo vì hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vừa ra trại được một năm, năm 1983 Ngừng tiếp tục phải bóc lịch thêm 5 năm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó không lâu, Ngừng phải nhận thêm bản án gần 10 năm.

Ra tù năm 1990, Ngừng tiếp tục gây án với thủ đoạn mới là gây mê, cướp tài sản. Tháng 7 năm này, Ngừng ra tay với sư cô Nguyễn Thị Lê (chùa Quảng Bình, quận Thủ Đức, TPHCM). Vụ việc bị phát hiện và Ngừng bị xử phạt 4 năm tù, giam tại trại Bố Lá.

Sau hơn 4 tháng thi hành án tại đây, lợi dụng sơ hở của trại giam, tháng 10-1991, Ngừng đào tẩu và gây ra 4 vụ cướp tài sản khác.

Cụ thể, tháng 6-1993, Ngừng cùng Nguyễn Thị Xí làm quen với chị Dương Thị Cúc, rồi bỏ thuốc mê vào ly cà phê của nạn nhân để đầu độc và cướp xe máy. Tháng 7-1993, Ngừng gây mê và cướp xe máy của anh Lê Kim Sơn.

Tháng 9-1993, Ngừng đến chùa Tam Bảo (huyện Bình Long, Sông Bé) gây mê ông Lê Văn Rị, ông Nguyễn Văn Hát, Nguyễn Văn Quý bà Nguyễn Thị Bửng, cướp xe máy, 6 chỉ vàng và 500.000 đồng.

Trước những hành vi táo tợn của Ngừng, Công an tỉnh Sông Bé lập chuyên án, bắt giữ Ngừng về hành vi cướp tài sản vào cuối tháng 9-1993. Năm 1995, Ngừng bị TAND tỉnh Sông Bé xử phạt 15 năm tù về tội cướp tài sản, 1 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ, đồng thời buộc bị cáo chấp hành hình phạt của TAND TPHCM trước đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG