Hành trình tội lỗi của thủ lĩnh băng giang hồ khét tiếng miền Tây

Võ Hoàng Hiếu lúc mới bị bắt. Ảnh: CTV.
Võ Hoàng Hiếu lúc mới bị bắt. Ảnh: CTV.
Hiếu mở quán cà phê để có địa điểm tập hợp đàn em bàn chuyện "làm ăn". Từ gã chăn vịt thuê, tên này trở thành kẻ cầm đầu băng côn đồ khét tiếng ven sông Hậu.

Trong lúc nhóm giang hồ của "đại ca râu dài" Võ Ngọc Thạch mở rộng địa bàn làm ăn phi pháp từ Thốt Nốt (Cần Thơ) đến TP Long Xuyên và các vùng lân cận thì bên kia sông Hậu, nhóm côn đồ hàng chục tên do Võ Hoàng Hiếu (Hiếu "xì-po", 44 tuổi) cầm đầu cũng "làm mưa làm gió". 

Từ Chợ Mới (An Giang), hiếu cho đàn em chạy từ sông Hậu sang khu vực sông Tiền để đòi nợ thuê, bắt người trái pháp luật và sau đó 40 tên của băng này lần lượt tra tay vào còng.

Những ngày cơ hàn của Hiếu "xì-po"

Xuất thân trong gia đình nghèo, đông anh em ở ấp An Thái, xã Hòa Bình (Chợ Mới, An Giang), Hiếu bỏ học sớm để đi "ở đợ" cho hàng xóm. 15 tuổi, Hiếu được chủ giao nhiệm vụ chăn đàn vịt chạy đồng hàng nghìn con nên ngày nào anh ta cũng đi hết cánh đồng này sang cánh đồng khác.

"Lúc đó, Hiếu chỉ có 2 bộ đồ để mặc quanh năm. Sáng nào nó cũng cầm bịt sơ ri ăn 'cầm hơi' để đi chăn vịt cho đến tối mịt mới lùa về chuồng. Ban đêm, Hiếu ngủ như thức để canh đàn vịt, sợ bị trộm", một người họ hàng của Hiếu kể.

Hành trang của gã chăn vịt ngoài hai bộ đồ còn có đôi đũa tre, vài cái chén, dĩa, nồi nhôm và bếp dầu. Những hôm mưa giông, tấm lều bạt dựng lên giữa đồng bị gió cuốn mất khiến Hiếu không còn chỗ trú thân, phải nấp vào gốc cây để ngủ ngồi đến sáng.

Cuộc sống dần trôi qua với điệp khúc sáng thả vịt ra đồng rồi chiều lùa chúng về nhốt lại. Không muốn con trai mãi làm thuê, năm 20 tuổi, Hiếu được cha gọi về cưới vợ là một thôn nữ cùng quê.

Lúc đó, cha Hiếu nghĩ con trai sẽ tạo dựng được sự nghiệp chân chính với một ít vốn sau nhiều năm đi làm. Tuy nhiên, Hiếu lại muốn làm giàu nhanh bằng cờ bạc và làm ăn phi pháp.

Sau một thời gian vượt sông Hậu qua TP Long Xuyên làm ăn, Hiếu có ít vốn nên quay về Chợ Mới mở quán cà phê.

Trước quán, Hiếu đắp tượng 2 con gà đá nhau. Mỗi lần đến uống cà phê, những thanh niên bất hảo trong vùng được Hiếu thu nạp trở thành đàn em dưới trướng, như: Giàu "thẹo", Hậu "Tony", Lành "tiến sĩ", Tinh "thái sư"… Sau đó, anh ta được giới giang hồ gọi là Hiếu "xì-po" vì người này mua xe máy Suzuki Sport, nẹt pô inh ỏi khắp xóm làng.

Sau khi quán cà phê khai trương được vài tháng, Hiếu đưa con đi học về thấy vợ ôm mặt khóc. Khi biết có một nhóm thanh niên ở địa bàn giáp ranh đến uống nước rồi đập phá, Hiếu đã kéo đàn em đi đánh nhóm đối phương một trận tơi bời và anh ta bắt đầu có "số má".

Hành trình tội lỗi của thủ lĩnh băng giang hồ khét tiếng miền Tây ảnh 1

Rất nhiều vàng được công an phát hiện khi khám xét nhà của Hiếu. Ảnh: CTV.

Đêm trốn công an và bị chặn bắt ở cầu Mỹ Thuận

Thấy nhiều người trong giới giang hồ nể phục, Hiếu thành lập băng nhóm đòi nợ thuê và sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn với đối phương bằng hung khí. Trong hơn 40 tên dưới trướng, có cả em ruột và con trai của anh ta.

Để mở rộng địa bàn, Hiếu phong cho một số đàn em chức "tổ trưởng địa bàn" và "tổ trưởng tổ răn đe". Đầu tuần, anh ta tập hợp đàn em đến quán của mình để "tổng kết" hoạt động trong tuần qua. Từ đó, gã cầm đầu đánh giá rút kinh nghiệm, chia tiền và bàn kế hoạch "làm ăn" trong tuần mới.

Theo hồ sơ tố tụng, cuối tháng 10/2010, Hiếu chỉ đạo đàn em đến sân vận động An Giang bắt anh Lê ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đưa đi đánh đập, khống chế buộc ghi giấy nợ 50 triệu đồng. Biết vợ anh Lê có ý "xử" chồng cũ, Hiếu bán luôn xe máy của nạn nhân. Bị công an truy bắt, nghi can bỏ trốn sang Vĩnh Long trong đêm.

Khi đến Trạm Kiểm soát cầu Mỹ Thuận, Công an An Giang được đồng nghiệp ở Vĩnh Long hỗ trợ bắt Hiếu với Hậu "Tony". Khám xét nhà Hiếu "xì-po", nhà chức trách thu giữ hàng chục lượng vàng, nhiều tiền mặt, ngoại tệ, hàng chục cặp cựa gà cùng với súng hơi, côn nhị khúc.

Sau đó, hàng chục đàn em của Hiếu lần lượt bị bắt, trong đó có những tay giang hồ "máu mặt" như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Mo, Nguyễn Long Rin, Phạm Ngọc Vinh, Lê Thanh Giàu.

Hành trình tội lỗi của thủ lĩnh băng giang hồ khét tiếng miền Tây ảnh 2

Võ Minh Phụng đầu thú sau 3 năm lẩn trốn. Ảnh: Trà Giang.

Từ lời khai của các bị can, nhà chức trách xác định Hiếu đã mở rộng quy mô làm ăn bằng cách lập ra trường gà để thu tiền xâu. Tên này còn bảo kê nhà hàng, khách sạn, đòi nợ thuê.

Có được tiền từ hoạt động phạm pháp, Hiếu cùng đàn em tổ chức ăn nhậu thường xuyên, ra đường thì nẹt pô xe làm náo động đường phố. Sau khi Hiếu với đàn em bị bắt và thụ án, cuộc sống người dân Chợ Mới đã yên bình trở lại.

Ngày 26/3/2012, TAND tỉnh An Giang tuyên Hiếu 17 năm tù vì tội Bắt giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. 39 đàn em của tên này, mỗi người lĩnh từ 8 tháng đến hơn 11 năm tù về các tội Bắt giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản và Gây rối trật tự công cộng.


Sau khi Hiếu lĩnh án, ngày 22/3/2013, em của tên này là Võ Minh Phụng (32 tuổi) đến cơ quan công an đầu thú sau gần 3 năm bỏ trốn.

Hồ sơ liên quan đến Phụng thể hiện, ngày 14/2/2010, anh Trần (34 tuổi) đến quán nhậu ở xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới (An Giang) kiếm người yêu cũ là tiếp viên nhưng không gặp nên điện thoại nhờ Hiếu tìm dùm. 

Cho rằng anh Trần nói chuyện với giọng trịnh thượng, Hiếu "xì-po" lệnh cho Phụng cùng 3 đàn em khác bắt anh này đưa đi đánh dằn mặt.

* Tên các nạn nhân đã thay đổi.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG