Bình Dương:

Hành trình truy bắt hai tên cướp 'nhí' cắt cổ lái xe ôm

Trần Xuân Tiệu và Trương Xuân Tư tại cơ quan công an.
Trần Xuân Tiệu và Trương Xuân Tư tại cơ quan công an.
Thấy người chạy xe ôm nghi ngờ, tên cướp liền móc dao đâm vào lưng... Nạn nhân vùng ra bỏ chạy kêu cứu khiến thân phận tên sát thủ bị bại lộ buộc bọn chúng phải tháo chạy. Một cuộc truy lùng hai tên cướp diễn ra khẩn trương ngay trong đêm.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Tiệu (SN 1996) và Trương Xuân Tư (SN 1999, cả hai cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Hai bị can này được xác định đã trực tiếp lừa anh Nguyễn Văn Phụng (SN 1967, quê Quảng Nam, ngụ phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương, hành nghề chạy xe ôm) đến điểm vắng người rồi truy sát cướp tài sản. Trần Xuân Tiệu khai nhận chính là người dùng dao cắt cổ anh Phụng.

Để bắt được hai tên cướp táo tợn này là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương và các trinh sát đặc nhiệm giàu kinh nghiệm của công an thị xã Dĩ An. Thời điểm nhận tin báo và xác định đây là vụ án mang tính chất nghiêm trọng, bọn cướp ra tay hết sức tàn độc, việc nạn nhân Phụng thoát chết là ngoài ý muốn của tên “sát thủ” nên cơ quan công an nhanh chóng điều động nhân lực, chó nghiệp vụ vào cuộc truy bắt kẻ thủ ác.

Anh Phụng tường trình: “Đêm 26/8, khi tôi chở hai vị khách đến đoạn đường vắng, một bên là rừng tràm, không có đèn điện nên tôi sinh nghi, hỏi lại: “đã đến nơi chưa?”. Vừa dứt lời thì người ngồi đằng sau rút dao đâm vào lưng tôi. Biết gặp phải cướp, tôi tắt máy xe rồi cho xe ngả xuống đường, cùng thời điểm tên cướp cầm dao lao đến ghì chặt, cắt mạnh vào cổ tôi. Máu chảy đầm đìa, tôi choáng váng nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại vùng ra khỏi tay tên cướp rồi chạy đi kêu cứu, vừa chạy tôi vừa ôm cổ, máu vẫn chảy ra ồ ạt. Khi đó, tôi không nghĩ mình có thể giữ lại được tính mạng”.

Hành trình truy bắt hai tên cướp 'nhí' cắt cổ lái xe ôm ảnh 1 Khu vực hai tên cướp truy sát người lái xe ôm.

Cùng thời điểm này, lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP) khu phố Tân Phước phát hiện vụ việc nên lập tức đến hiện trường phối hợp cùng với người dân và công an truy bắt các đối tượng gây án. Vì thông thạo địa bàn nên lực lượng BVDP khu phố Tân Phước đã chia nhau đi lùng sục các ngả đường nhằm truy bắt một đối tượng đeo ba lô (như mô tả của anh Phụng – PV) bỏ trốn theo hướng khu dân cư. Lực lượng công an thị xã Dĩ An, công an phường và các lực lượng dân quân cũng tỏa ra bao vây khu vực rừng Hố Lang, nơi một đối tượng đang lẩn trốn trong đó.

Đến khoảng 21h cùng ngày, anh Lê Thanh Thiện và Nguyễn Văn Bảo (BVDP khu phố Tân Phước) truy đuổi và bắt được một đối tượng bỏ chạy về hướng khu dân cư gần đó. Khai thác nhanh, đối tượng khai tên Trương Xuân Tư, Tư cũng thừa mình là một trong hai tên cướp vừa gây án. Đồng bọn được Tư khai ra là Trương Xuân Tiệu (đang lẩn trốn).

“Lúc đó, tôi và anh Bảo đang trực ở văn phòng khu phố, nghe tiếng tri hô nên cùng nhau truy đuổi một đối tượng theo sự mô tả nhân dạng, hướng chỉ của nạn nhân. Nhận định đối tượng sẽ không ra đường lớn mà sẽ đi theo đường nhỏ để tránh gặp người truy đuổi. Đúng như dự đoán, tôi và anh Bảo chạy xe vào những con hẻm nhỏ của khu phố Tân Phước. Chưa đầy 15 phút truy đuổi, phát hiện một đối tượng đang khoác ba lô đằng sau như nạn nhân mô tả, lại có dáng vẻ đi vội vàng nên áp sát, bắt giữ. Bị bắt giữ, đối tượng run lập cập thừa nhận ngay tức khắc mình cùng với một thanh niên đã thực hiện vụ cướp cách đó ít phút” - Lê Thanh Thiện kể lại.

Từ lời khai của Tư, lực lượng công an vẫn tiến hành truy lùng, khép kín vòng vây truy bắt tên Tiệu. Khoảng 5 giờ sáng ngày 27/7, chó nghiệp vụ cũng được điều động đến hiện trường nhằm lần theo dấu vết của đối tượng. Tuy nhiên, khi vòng vây được khép kín thì cũng là lúc không thấy dấu vết của Tiệu đâu. Lúc này, các trinh sát giỏi của công an thị xã Dĩ An cũng có mặt ở những nơi mà Trương Xuân Tư khai đã ở trong những ngày gần đó. Sau gần một ngày tưởng như không có dấu vết thì đến chiều tối cùng ngày, các trinh sát đã bắt giữ được Trần Xuân Tiệu khi hắn quay về nơi phòng trọ trên địa bàn phường Đông Hòa.

Hành trình truy bắt hai tên cướp 'nhí' cắt cổ lái xe ôm ảnh 2 Anh Phụng với cắt trên cổ do tên Tiệu gây ra.

Tại cơ quan công an, Trần Xuân Tiệu và Trương Xuân Tư lạnh lùng khai về kế hoạch đi cướp. Cụ thể, ngày 26/8, hai đối tượng này đang lang thang trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM), trong người không còn tiền ăn xài nên cả hai bàn bạc sẽ thuê xe ôm chạy xuống địa bàn Bình Dương, đưa vào khu vắng vẻ rồi dùng dao sát hại để cướp xe và tài sản.

Đến 18h cùng ngày, cả hai thuê một người xe ôm đang đứng đón khách trên đường Hoàng Hoa Thám đi Bình Dương với giá 300 ngàn đồng. Tuy nhiên, khi người xe ôm này chạy đến khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thì không biết đường. Người xe ôm này gặp được anh Phụng, và sang nhượng hai khách cho anh và anh Phụng đã trở thành “con mồi” của bọn cướp thực hiện hành vi phạm tội như trên.

Chị Nguyễn Thị Hạnh Loan (vợ anh Phụng) tâm sự: “Anh ấy làm xe ôm đến nay là gần 30 năm trời, công việc tuy vất vả nhưng anh luôn cố gắng lo cho vợ, con được đàng hoàng. Biết nghề này nhiều nguy hiểm nên chồng tôi ít khi chở khách vãng lai hoặc, anh ấy chủ yếu chở khách mối hoặc những tiểu thương đến chợ đầu mối lấy hàng. Hôm chở hai tên cướp chắc anh ấy nghĩ tiện đường về nhà nên chở để kiếm thêm chút thu nhập. Không ngờ chút nữa là chồng tôi phải mất mạng”.

Cũng theo lời chị Loan, anh Phụng là lao động chính trong gia đình phải lo cho 3 con nhỏ và người mẹ già ở quê.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.