Hậu giết chồng, vợ 'lòi mặt chuột' có con hoang

Nguyễn Hồng Linh (áo đen) tại phiên tòa sơ thẩm
Nguyễn Hồng Linh (áo đen) tại phiên tòa sơ thẩm
TP - Sau khi anh Hiếu bị vợ sát hại, nỗi đau của những người thân trong gia đình anh còn nhân lên gấp bội khi kết quả giám định ADN khẳng định: Hai đứa con mà vợ anh Hiếu sinh ra không trùng gien với anh.

> Nước mắt trong phiên tòa xử vụ vợ giết chồng

Nguyễn Hồng Linh (áo đen) tại phiên tòa sơ thẩm
Nguyễn Hồng Linh (áo đen) tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhỡ tay bổ… 3 nhát cuốc!?

Năm 1992, anh Nguyễn Đức Hiếu (SN 1969) và Nguyễn Hồng Linh (SN 1973, trú tại xã Tân sơn, TP Pleiku, Gia Lai) xây dựng gia đình. Theo nhiều người hàng xóm của gia đình này, anh Hiếu là người có sức khoẻ, siêng năng và sống có trách nhiệm. Cày thuê cuốc mướn cật lực, 2 vợ chồng tậu được ngôi nhà khang trang, mua được hơn 1ha đất rẫy cà phê.

Hàng ngày anh Hiếu lên rẫy hoặc làm thuê cho những ai có nhu cầu, còn Linh quán xuyến việc nhà. Vài năm sau ngày cưới, vật chất gia đình họ tạm ổn. Năm 1998, Linh sinh con đầu lòng là một bé trai, mang lại niềm vui vô bờ cho anh Hiếu và gia đình. Rồi 6 năm tiếp theo, bé gái thứ hai chào đời khiến ngôi nhà nhỏ tràn ngập niềm vui.

Thế nhưng, cũng từ đây hàng xóm xì xào rằng anh Hiếu bị cắm sừng, rằng 2 đứa trẻ anh hết mực thương yêu là kết quả của những cuộc tình lăng nhăng của vợ anh. Anh Hiếu bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, ít nói hơn hẳn và uống rượu nhiều.

Vợ chồng cãi nhau vốn là chuyện thường tình thế nhưng có lẽ anh Hiếu là người đàn ông quá bất hạnh khi lấy phải cô vợ được mệnh danh là cọp cái. Mỗi lần cãi nhau, thậm chí có lúc Linh còn cầm dao, rựa đuổi đánh chồng. Và, đỉnh điểm của thảm kịch xảy ra vào tối 26-10-2010, lúc đó anh Hiếu vừa đi nhậu về. Như thường lệ, hai vợ chồng lại nổ ra cãi vã, dẫn đến xô xát.

Hàng xóm có nghe nhưng họ coi như bình thường vì lúc nào anh Hiếu đi nhậu về mà chẳng như vậy. Đến khi Linh hớt hải chạy qua nhờ hàng xóm đưa anh Hiếu đi cấp cứu với lý do lỡ cầm cái cuốc bổ vào cẳng chân khiến anh ngất xỉu do ra máu quá nhiều, hàng xóm mới lật đật chạy sang. Anh Hiếu đã chết khi đang trên đường tới bệnh viện.

Trước tòa, Linh cho rằng anh Hiếu là kẻ nghiện rượu, Linh thường xuyên phải chịu đựng sự chửi bới của chồng nên đã lấy cuốc đánh lại... để tự vệ. Khi luật sư của bị hại đưa ra biên bản pháp y: ngoài chết vì bị đứt động mạch gân kheo, đứt bánh chè, trụy tim mạch do 3 nhát cuốc của Linh gây ra, trên người anh Hiếu còn có nhiều vết bầm tím, một vết rách dài ở cùi tay, Linh còn nói: Cuốc 2 nhát đầu chưa việc gì, chỉ đến nhát cuốc thứ 3 mới thấy chảy máu.

Tương lai hai trẻ về đâu?

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, bị cáo Linh luôn miệng khẳng định mình là người chung thuỷ chứ không lăng nhăng như lời thiên hạ đồn, 2 đứa con Linh sinh ra đều là con ruột của anh Hiếu. Đến khi vị luật sư đưa ra phiếu kết quả xét nghiệm ADN đề ngày 22-11-2010, chứng minh Nguyễn Đức Hiếu không phải là cha ruột của hai đứa trẻ người đàn bà này mới lặng thinh.

Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng Linh 8 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”, yêu cầu bị cáo bồi thường cho cha mẹ nạn nhân 20 triệu đồng tiền mai táng và 40 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

 

Kết quả ADN trên một lần nữa như vết dao cứa vào tim người thân anh Hiếu. Bà Lê Thị Lan (64 tuổi, mẹ anh Hiếu) nức nở: Dòng họ đau đớn không chỉ vì chuyện xấu số của anh mà còn mang nặng tủi hổ với dân làng. Nhiều lần vợ chồng cãi nhau, Hiếu chạy về nhà khóc, gia đình khuyên nếu không sống được với nhau hãy ly hôn. Nhưng Hiếu quá yêu vợ và 2 đứa con. Cũng vì Hiếu luôn yêu thương hai con, nên gia đình bà cũng chẳng mảy may nghi ngờ chúng nó… là người ngoài.

Sau khi lo đám tang cho anh Hiếu xong, hàng xóm xì xào chuyện này, bà Lan đã âm thầm lấy mẫu ADN của 2 đứa trẻ vào TPHCM thử thì quả đúng như vậy. Bà Lan cho biết, từ ngày anh Hiếu mất, cộng thêm việc 2 đứa cháu nội bỗng dưng là người ngoài, chồng bà đã nửa mê nửa tỉnh, bệnh suy gan và đau dạ dày càng thêm nặng. Trước khi phiên tòa diễn ra, ông đã phải nhập viện vì bệnh tái phát.

Anh Hiếu là con cả, là chỗ dựa lớn nhất của vợ chồng bà Lan khi tuổi xế chiều. Việc mất anh Hiếu và 2 đứa cháu là nỗi đau không gì có thể bù đắp đối với 2 vợ chồng già. Và còn 2 đứa trẻ, chúng nào có tội tình gì, chẳng biết khi mẹ đi tù, tương lai các cháu sẽ ra sao?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG