Hậu vụ án Năm Cam: 3 món nợ Thọ “đại úy” phải trả

Hậu vụ án Năm Cam: 3 món nợ Thọ “đại úy” phải trả
Ngoài Thọ “đại úy”, còn có 13 bị can khác bị đề nghị truy tố, trong đó có Nguyễn Văn Thành - Nguyên Viện trưởng Viện KSND quận 4 - TPHCM.
Hậu vụ án Năm Cam: 3 món nợ Thọ “đại úy” phải trả ảnh 1
Thọ "đại úy"

Ngày 18-4, Công an TPHCM vừa tống đạt kết luận điều tra đề nghị truy tố Nguyễn Văn Thọ (tức Thọ “đại úy”) với 3 tội danh “Giết người”, “Đưa hối lộ” và “Tổ chức đánh bạc”. Ngoài Thọ “đại úy”, 13 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, “Che giấu tội phạm”...

Như vậy, chỉ sau 8 tháng bắt giữ Thọ “đại úy” (ngày 15-8-2004) tại tỉnh Đồng Nai, Công an TPHCM đã có những câu trả lời sơ bộ về 3 món nợ mà Thọ phải trả cho nhân dân TP.

Đó là làm rõ các vụ giết trung sĩ cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn; vụ hối lộ gần 800 triệu đồng cho một số công an để bảo kê cho sòng bạc của Nguyển Văn Lắn (tự Lũng “đầu bò”) tại quận 4; vụ đưa nhận hối lộ tại quận 8 để bảo đảm an ninh cho sòng bạc của Cô Đệ.

Chạy án giết người với... giá “bèo”?

Khi vụ giết trung sĩ cảnh sát hình sự – Công an TP Phan Lê Sơn xảy ra trên đường Hải Triều (quận 1), Thọ đã nhận chỉ đạo từ Trương Văn Cam (tức Năm Cam) cho biết là mọi việc đã được thu xếp tương đối ổn thỏa.

Nhưng sau đó nhiều thông tin cho thấy tình hình có vẻ bất lợi vì có sự tham gia của VKSND TP, nên Năm Cam đã bảo Thọ đến gặp Nguyễn Văn Thành (nguyên viện trưởng VKSND quận 4) để “nhờ” giải quyết. Sau đó, Thành đã nhờ một cán bộ trong VKSND TP giải cứu... Tổng số tiền để giải quyết “phi vụ” đưa Thọ thoát khỏi hành vi giết người chỉ khoảng 4.000 USD.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, do không xác định Nguyễn Văn Thành có hành vi nhận tiền để môi giới hội lộ vụ việc trên, nên tạm thời cơ quan chức năng khép Thành vào hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Ăn” phần lớn tiền bảo kê sòng bạc quận 4

Theo thông tin trước khi Thọ “đại úy” bị bắt, thì việc chung chi cho một chiến sĩ Công an quận 4 thoái hóa, biến chất để bảo kê cho những sòng bạc của Lủng “đầu bò” và Phạm Thái Hòa (tự “Bò Lục”) trên địa bàn quận 4 lên đến hàng trăm triệu đồng.

Qua điều tra, từ năm 1998 cho đến khi tập đoàn tội ác Năm Cam bị bóc gỡ, thì vào lúc cao điểm hoạt động, mỗi ngày Lắn giao cho Thọ 1,5 triệu đồng để đưa cho Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 4 và một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.

Đến tháng 4-2000, sòng bạc của các đối tượng trên được chuyển đến phường 10 (quận 4), thì người đứng ra dàn xếp để sòng bạc được tiếp tục hoạt động vẫn là Thọ. 

Thọ “đại úy” đã khai nhận trong thời gian này Lắn và Hòa đã đưa cho y tổng cộng 165 triệu đồng. Chưa hết, thời gian sòng bạc hoạt động, Lắn và Hòa cũng đưa thêm cho Thọ khoảng trên 500 triệu đồng để lo mặt “ngoại giao”, nhưng Thọ chỉ chi trên 100 triệu, phần còn lại giữ riêng cho mình...

Chưa thể giải quyết dứt điểm sòng bạc Cô Đệ!

Do hiện nay Cô Đệ (tự Tư râu) vẫn còn ngoài vòng pháp luật, nên món nợ thứ 3 chỉ mới giải quyết được hơn phân nửa. Theo thông tin ban đầu, Thọ “đại úy” và Cô Đệ đã có mối quan hệ “thâm giao” khi tổ chức sòng bạc ở quận 8.

Tính từ đầu năm 1999 cho đến khi sòng bạc này bị phá dỡ vào năm 2001, Thọ đã thu lợi bất chính trên 200 triệu đồng và dùng một phần tiền thu lợi để hối lộ cho một số cán bộ cơ quan chức năng. Mặt khác, đầu năm 2001, việc Cô Đệ chuyển sòng tài xỉu từ quận 6 về quận 8 đã phải nhờ Thọ “sắp xếp” và số tiền chi ra để kiếm sự an toàn không phải nhỏ.

Sau khi các sòng bạc của Năm Cam trên địa bàn quận 8 bị phá dỡ, thì sòng tài xỉu của Cô Đệ cũng tự giải tán. Thời gian này Thọ được Cô Đệ chi tiền lời góp vốn là 50 triệu đồng... Hiện nay, Cô Đệ vẫn chưa sa lưới pháp luật, nên vấn đề này vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.