Hé lộ hai cò bán thận

Tháng 3/2008, tại Bệnh viện 115, ông Em hiến thận cho một người tên Đúng ở TPHCM, lấy 55 triệu đồng.
Tháng 3/2008, tại Bệnh viện 115, ông Em hiến thận cho một người tên Đúng ở TPHCM, lấy 55 triệu đồng.
TP - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội của Công an TP Cần Thơ đã có báo cáo xác minh những người dân ở xã Thạnh Phú (Cờ Đỏ, Cần Thơ) bán thận như báo Tiền Phong thông tin.

Trước đó, theo báo cáo của công an huyện Cờ Đỏ, ông Ngô Văn Y ở ấp 5, xã Thạnh Phú, có 5 người con bán thận. Công an TP Cần Thơ làm việc với 4 người con trai của ông Y, còn người con gái là bà Ngô Ngọc Bích (41 tuổi) chưa làm việc được. Trong số bốn người con trai gồm Ngô Hoàng Sơn (43 tuổi), Ngô Phú Anh (39 tuổi), Ngô Phú Em (31 tuổi) và Ngô Thanh Hoài (27 tuổi), ba người em thừa nhận có đi bán thận, riêng ông Sơn không thừa nhận.

Theo xác minh, năm 2002, một người phụ nữ tên là Sáu ở TP.HCM, quen với ông Anh và đã thuyết phục ông sang Quảng Đông (Trung Quốc) bán thận cho một Việt kiều Mỹ tên Vinh với giá 50 triệu đồng. Tháng 3/2008, tại Bệnh viện 115, ông Em hiến thận cho một người tên Đúng ở TPHCM, lấy 55 triệu đồng. Năm 2010, cô Sáu lại đưa ông Hoài ra Bệnh viện Việt - Đức ở Hà Nội để bán một quả thận, giá 110 triệu đồng.

Tháng 9/2012, ông Anh giới thiệu cho ông Danh Lan, 32 tuổi, ở ấp 7, lên TPHCM gặp người tên Út để qua Trung Quốc bán thận cho một Việt kiều tên Phú, giá 100 triệu đồng. Còn ông Hồ Văn Tranh ở ấp 6, vào đầu năm 2014, hiến một quả thận cho người quen tên Lợi ở huyện Nhà Bè, TPHCM, lấy 120 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.