Hé lộ nhiều tình tiết trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Công an tỉnh Bình Phước bảo vệ hiện trường trong chiều 7/7. Ảnh: Đình Thục
Công an tỉnh Bình Phước bảo vệ hiện trường trong chiều 7/7. Ảnh: Đình Thục
TP - Một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra rạng sáng 7/7 tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước). 6 người trong một gia đình đã bị giết chết. Kẻ thủ ác ra tay một cách tàn bạo, tất cả các nạn nhân đều bị cắt cổ. Bước đầu công an nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản.

Thảm án kinh hoàng

Vụ thảm sát kinh hoàng giết 6 người trong một gia đình xảy ra vào rạng 7/7 căn biệt thự sang trọng tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhiều người mường tượng như một bộ phim hành động kinh dị chứ không ai nghĩ nó xảy ra ngoài đời.

Người đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đau lòng là bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975), là người giúp việc cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) ngụ tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng. Bà Loan cho biết, thông thường bà làm giúp việc cho gia đình ông Mỹ và ngủ lại tại đây luôn. Tuy nhiên, tối ngày 6/7, do có chuyện gia đình nên bà về nhà và ngủ lại.

Đến khoảng 7h sáng 7/7, bà trở lại nhà ông Mỹ để làm việc thì thấy cánh cửa phía sau mà bà vẫn thường đi đã bị khóa, gọi mãi không thấy có người trả lời. Đi vòng lên cửa trước bên quốc lộ 13 thì bà thấy cánh cửa chỉ khép hờ chứ không khóa. Đẩy cửa bước vào nhà, bà Loan thấy máu me bê bết trên nền nhà, cùng với đó là ba thi thể gồm ông Lê Văn Mỹ, bà Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ) và cháu Lê Quốc Anh  (SN 2000, con ông Mỹ) nằm chết ở nền nhà, hai tay bị trói ngược ra sau, cổ bị cắt.

Hoảng hồn, bà Loan thét lớn thì bé Na (18 tháng tuổi) lồm cồm bò dậy khóc thét. Lao vội lại bế bé Na lên, bà Loan tiếp tục chạy lên lầu kiểm tra thì cảnh tượng kinh hoàng khác hiện ra trước mắt, thi thể chị Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ, tất cả bị đều bị cắt cổ.

Hoảng loạn, bà Loan hô hoán rồi ôm bé Na chạy ra cổng cầu cứu hàng xóm. Khi lực lượng Công an đến hiện trường phát hiện thêm thi thể anh Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ) nằm chết ở cổng nhà. Tất cả các nạn nhân đều bị giết bằng phương thức cắt cổ.

Khi lực lượng Cảnh sát điều tra có mặt tại hiện trường thì phát hiện nhiều tài sản trong nhà bị xáo trộn. Thiếu tá Đào Văn Thêm, Phó Phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Bình Phước cho biết, thời điểm xảy ra vụ án trong khoảng 3h30 đến 4h sáng 7/7. Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản.

Tuy nhiên, do các nạn nhân đã chết nên chưa thể xác định số tài sản mất mát. Cơ quan điều tra đã làm việc với các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Gia đình nạn nhân có gắn camera giám sát. Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra án mạng, hệ thống camera không hoạt động do gia đình tháo gỡ để sửa chữa.

Trung tướng Trần Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra.

Hàng xóm bàng hoàng

Trong cuộc sống thường ngày, gia đình nạn nhân luôn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ bà con hàng xóm và thường xuyên bỏ tiền ra sửa sang đường sá, giúp đỡ người nghèo. Khi nhận hung tin gia đình ông Mỹ bị thảm sát dã man, rất đông hàng xóm chạy qua chia sẻ, họ không khỏi bàng hoàng, bật khóc trước cảnh tượng đau lòng.

Bà Nguyễn Thị Hằng (hàng xóm với gia đình ông Mỹ) nói: “Gia đình chú Mỹ tốt với bà con lắm, con đường hẻm ở đây chú bỏ ra 700 triệu đồng xây dựng. Ở vùng quê này, gia đình chú chưa bao giờ xích mích với ai, gặp ai khó khăn chú cũng sẵn sàng giúp đỡ. Không ngờ lại bị thảm sát dã man như vậy”.

Bà Hằng kể thêm, hai người cháu của gia đình ông Mỹ là Tố Như và Minh Vĩ  được bà Nga đưa về nuôi ăn học từ nhỏ, khi bố mẹ hai cháu ly dị. “Cháu Như vừa lên TPHCM thi đại học về được vài ngày. Những đứa trẻ có tội tình gì mà chúng nỡ ra tay tàn độc như thế…”, bà Hằng nghẹn giọng. 

Theo người dân, cha mẹ, anh em hai bên của vợ chồng nạn nhân cũng sống ở xã Minh Hưng. Ba người em của vợ chồng ông Mỹ cùng làm nghề mua bán sơ chế gỗ rất phát đạt. Hay tin gia đình con gái lâm nạn, bà Lê Thị Kim T. (mẹ bà Ánh Nga) ngất lịm đi. Gia đình phải trấn an, bà Nga và các cháu chỉ bị thương đang đi bệnh viện. Một người cháu của bà T. nói, bà đang bị bệnh nặng, không biết có chịu nổi hung tin này không.

Người dân cho biết, gia đình ông Mỹ kinh doanh xưởng gỗ và là một trong những người giàu có, thành đạt bậc nhất ở tỉnh Bình Phước. Khu nhà của hai vợ chồng xấu số nằm ngay QL13, tường xây bao kín xung quanh nhà cao hơn 2 mét, gồm một căn biệt thự làm nơi ở của gia đình và văn phòng công ty. Cuối khu đất có một nhà xưởng lớn là nơi sản xuất gỗ, hàng ngày có hằng trăm công nhân đến làm việc.

Ông Đào Văn Nghiêu, một người dân sống ở xã Minh Hưng hơn 30 năm kể, vợ chồng ông Mỹ làm ăn căn cơ, họ giàu có trong vùng, nhưng sống với người dân rất bình dị, chưa gây ra điều tiếng gì. “Các cháu nhỏ con và cháu họ học giỏi và lễ phép,  chiều mấy cháu hay qua quán cơm nhà tôi ăn cơm chiên. Quá tội cho các cháu. Lần đầu tiên ở vùng quê này mới xảy ra vụ án chấn động thế này”, ông Nghiêu nói.

Đến gần 22h đêm 7/7, thi thể các nạn nhân được đưa về gia đình để làm lễ an táng sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Chầu chực tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa huyện Chơn Thành chia sẻ nỗi đau với thân nhân gia đình nạn nhân, nhiều người hàng xóm không giấu nổi giọt nước mắt khi nhắc đến những nạn nhân xấu số. “Thằng Bo (Dư Minh Vỹ, SN 2001- PV) chuyển ra rồi anh ơi. Tử thi của cháu chuyển lên xe để đưa về gia đình an táng rồi. Sao cuộc sống mỏng manh quá vậy...” chị Hương (hàng xóm) bật khóc khi thi thể em Vỹ được đưa ra xe cứu thương để đưa về nhà an táng.

Là hàng xóm của gia đình ông Mỹ thời gian dài nên chị Hương hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình nạn nhân. Chị Hương nói, bé Bo cùng chị là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) là hai chị em ruột và là cháu ruột của bà Ánh Nga. “Hai cháu có hoàn cảnh đáng thương lắm.

Trước đây, bố mẹ của hai cháu bé cũng mở cửa hàng buôn bán phế liệu, cũng có của ăn của để. Thế nhưng, sau này thua lỗ rồi dẫn đến ly dị. Hai cháu về ở với dì (bà Nga) đã mấy năm nay. Bà Nga yêu thương hai cháu bé như con ruột nên hai đứa trẻ thường xuyên ở lại và gọi bà bằng mẹ. Ngoài ra, Như còn phụ giúp dì tính toán sổ sách ở xưởng”, chị Hương nói.

Chị Hương cho biết, Tố Như học cùng lớp với con trai chị và học rất giỏi, tính hiền lành, rất dễ thương nên được mọi người rất yêu mến. “Bé Như dễ thương lắm, ra đường thấy ai cũng chào lễ phép, học thì giỏi. Cháu thường qua nhà tôi chơi. Ai ngờ…”, nói gần hết câu, chị Hương bật khóc.

Đến hơn 22h đêm 7/7, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, bên trong lực lượng điều tra đang tích cực điều tra vụ án và chuẩn bị để làm hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Con gái út của ông Mỹ may mắn thoát chết

Đại diện Công an tỉnh Bình Phước xác nhận con gái út của ông Lê Văn Mỹ và bà Nguyễn Thị Ánh Nga là cháu Na, 18 tháng tuổi đã may mắn thoát chết sau khi kẻ thủ ác ra tay sát hại 6 người trong gia đình. Theo Thiếu tá Đào Văn Thêm - Phó phòng Tham mưu – Công an tỉnh Bình Phước qua kiểm tra trên người cháu Na không có vết thương tích nào. Bé được phát hiện trong một phòng ngủ trên lầu nên có thể những kẻ thủ ác không phát hiện ra.        

Đình Thục

MỚI - NÓNG