Hé lộ tin bất ngờ vụ nam thanh niên chết bất thường trong phòng trọ

Nhà trọ H. T, nơi xảy ra vụ việc
Nhà trọ H. T, nơi xảy ra vụ việc
TPO - Liên quan đến cái chết bất thường của anh Hồ Văn Đ (27 tuổi, trú xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ), công an cho biết anh này đã uống thuốc an thần với số lượng lớn và để lại 2 lá thư tuyệt mệnh trên người.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 15/5, tại nhà trọ H.T thuộc xã Tân An (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), người dân phát hiện anh Đ nằm chết tại phòng trọ số 4 với tư thế nằm xấp trên giường ngủ, xung quanh có nhiều viên thuốc vương vãi dưới nền gạch nên đã trình báo đến cơ quan chức năng

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Càng Long đã có mặt để tiến hành các công tác khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.  Cơ quan chức năng cũng phát hiện 2 bức thư trong người nạn nhân.

Hé lộ tin bất ngờ vụ nam thanh niên chết bất thường trong phòng trọ ảnh 1 Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngày 21/10, tiếp xúc với PV Báo Tiền phong, mẹ ruột của nạn nhân là bà Trần Thị Bảy (51 tuổi, cùng ngụ địa chỉ trên) cho biết, đến giờ bà vẫn chưa thể tin là đứa con trai út của mình đã chết. Bà cũng cho biết thêm, trước đó con trai có quen biết và có "dự định lâu dài" với một cô gái ở Trà Vinh nhưng gia đình chưa biết mặt. 

Bà Nguyễn Thị Phí, phó ban mặt trận ấp Nhơn Phú xác nhận, Đ là con út của gia đình của bà B và ông Hồ Văn Nè. Ở địa phương Đ được xem là người hiền lành, hoạt bát, chưa hề có tiền án, tiền sự gì nên rất được lòng chòm xóm. Cha Đ thì đang mắc chứng bệnh tai biến nằm một chỗ từ nhiều năm qua.

MỚI - NÓNG