Hẹn nhau ra ngã ba 'tử chiến' vì nợ tiền sóc đĩa

Bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh tại tòa.
TPO - Do hết tiền, nhà cái xin nợ 200.000 đồng nhưng bị con bạc chửi bới. Cả 2 chuẩn bị vũ khí ra ngã ba hỗn chiến khiến một người tử vong.

Ngày 14/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1983) án 17 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là Tạ Văn Chính (SN 1981, cùng Sơn Tây, Hà Nội).

Diễn biến tại tòa cho thấy, tối 13/3, Mạnh đến nhà người quen chơi cờ bạc dưới hình thức 3 cây ăn tiền. Một lát sau, anh Chính cũng có mặt và rủ mọi người chơi sóc đĩa, cho Mạnh làm nhà cái.

Đến khuya, mọi người đều hết tiền nên chỉ còn Mạnh chơi cùng anh Chính. Ván cuối cùng, anh Chính đặt cửa lẻ 400.000 đồng, nhà cái mở bát thấy chẵn nên chịu thua. Tuy nhiên, do hết tiền nên Mạnh chỉ trả được 200.000 đồng, xin nợ số còn lại.

Anh Chính không đồng ý nên cãi vã rồi chửi bới Mạnh. Bực tức, đối tượng về nhà lấy một lưỡi lê dắt vào người rồi sang nhà anh Chính tiếp tục cãi vã. Cả 2 liền hẹn nhau ra ngã ba gần đó đánh nhau.

Tại đây, anh Chính dùng hung khí chém đối thủ 2 nhát nhưng khi chém tiếp, Mạnh nhanh tay tóm được vũ khí. Trong lúc cả 2 giằng co, đối tượng rút lưỡi lê đâm ra đâm anh Chính tử vong tại chỗ.

MỚI - NÓNG