Hết tiền đánh bạc, cuồng sát người thân

Hết tiền đánh bạc, cuồng sát người thân
Hồi 18 giờ 30 phút đêm 12.2, tại nhà số 74/1G, khu phố 1, P.An Phú Đông, Q.12, Nguyễn Hữu Tài cầm 2 dao xông vào nhà đâm vào bụng ông Nguyễn Văn Hoàng (là em rể của Tài, đang ngủ trong phòng) gây thương tích.

Nghe tiếng kêu cứu, cháu Nguyễn Hoàng Duy (con ông Hoàng) từ nhà trên chạy đi gọi bà ngoại là Lê Thị Dậu.

Lúc này, Tài quay về giết vợ rồi tự sát. Bà Dậu đi tìm Tài thì phát hiện chị Đào Thị Gái (vợ Tài) nằm dưới đất, người đầy máu.

Trên đường đi cấp cứu chị Gái đã chết, hiện Hoàng vẫn còn đang cấp cứu trong nguy kịch.

Theo điều tra của công an, nguyên nhân vụ việc là do Tài đánh bạc trong dịp Tết hết tiền về nhà lấy nhưng không được nên xảy ra vụ cuồng sát.

Theo Phùng Bắc
Lao Động

MỚI - NÓNG