“Hiệp sĩ” quên ngủ, truy bắt kẻ trộm táo tợn trong đêm

Đối tượng Giàu bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.
Đối tượng Giàu bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.
Lúc 3h30’ ngày 4/2, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một) đang ngủ thì nhận được điện thoại. Người cầu cứu là anh Nguyễn Hoàng Mẫn (SN 1970, công nhân một công ty trên địa bàn) bị kẻ gian “cuỗm” sạch tài sản.

Anh Hải cùng các đồng đội tỏa ra khắp các ngả đường trên địa bàn truy tìm đối tượng. Đến 5h sáng cùng ngày, các anh phát hiện một “quái xế” đi xe máy với nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức truy đuổi.

Đến đường Đại Lộ Bình Dương, thuộc khu 7 Phường Phú Hoà, các anh đã chặn đường đầu xe đối tượng. Khi đó, đối tượng chạy bộ khoảng 50 mét và dùng dây xích chống trả quyết liệt “hiệp sĩ” nhưng vẫn bị các anh tóm gọn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Vân Giàu (SN 1995, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An).

Tang vật thu giữ gồm 4 điện thoại di động. Giàu đã thừa nhận hành vi trộm tài sản của anh Mẫn.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG