Hoài nghi của nạn nhân vụ nổ nhà 'Phương khói lửa'

Hoài nghi của nạn nhân vụ nổ nhà 'Phương khói lửa'
Từng nhìn thấy ông "Phương khói lửa" chở vật giống súng về nhà, nhưng sau khi vụ sập nhà xảy ra, người hàng xóm mới biết nhà ông có chứa chất nổ.

Hoài nghi của nạn nhân vụ nổ nhà 'Phương khói lửa'

> Những kíp nổ chực chờ

> Tang vật nhà ông Phương lại gây nổ kho công an 

Từng nhìn thấy ông "Phương khói lửa" chở vật giống súng về nhà, nhưng sau khi vụ sập nhà xảy ra, người hàng xóm mới biết nhà ông có chứa chất nổ.

Hiện trường vụ nổ nhà
Hiện trường vụ nổ nhà "Phương khói lửa". Ảnh: An Nhơn
 

May mắn thoát chết trong vụ nổ nhà ông "Phương khói lửa", chị Vân cho biết, một tháng trước Tết, gia đình ông Phương mới chuyển đến thuê căn nhà kế bên nhà chị. Hôm họ chuyển nhà, thấy ông hàng xóm đưa về khá nhiều đồ đạc, dụng cụ, chị cũng để ý nhưng chỉ nghĩ là những vật dụng thông thường.

"Có lần, tôi nhìn thấy ông ấy chở mấy khẩu súng dài nhưng cũng không biết là thật hay giả. Nghe nói ông ấy làm bên hãng phim nên tôi nghĩ chắc là đạo cụ hoặc ông ấy dùng để trang trí trong quán cà phê giống như một số nơi khác cũng sưu tầm vật dụng lạ treo trong quán", chị Vân nói.

Người này cho biết thêm, gia đình ông Phương mở bán bún bò và cà phê phía trước nhà nhưng rất ế khách. Chị ngạc nhiên vì khoảng một tuần lại thấy nhà ông Phương thay đổi bàn ghế một lần.

"Trước đó, được biết ông Phương từng thuê nhà ở đường Trường Sa một thời gian dài không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ mới chuyển đến chỗ chúng tôi sống vài bữa đã xảy ra tai nạn thảm khốc như vậy", nạn nhân nói.

Chỉ vào cánh tay vẫn đầy những vết xước, chị kể: "Chúng tôi choàng tỉnh dậy thấy mọi thứ tối đen. Thằng lớn soi đèn pin thấy máu trên sống mũi và tay của mẹ chảy rất nhiều nên tụi nhỏ hoảng loạn".

Nhờ thấy ánh sáng ở mảng tường phía trước nhà nên chồng chị nhanh chóng đưa vợ con thoát ra ngoài. Tuy nhiên, khi anh quay vào tìm bố thì bức tường đã sập xuống. Mặc dù sớm được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài nhưng ông cụ sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Cũng ở chung căn nhà với chị Vân, mẹ con chị Nguyễn Thị Tân Xuân không may mắn. Bức tường nơi căn phòng mẹ con chị Xuân nằm trên tầng một sát với vách nhà ông Phương bị sập nên không còn đường thoát.

Ngồi rầu rĩ trước di ảnh của con gái và cháu, bà Nguyễn Thị Dung mẹ ruột của chị Xuân nghẹn giọng: "Trước ngày xảy ra tai nạn, nó còn vào bệnh viện bảo hôm nay sẽ ở lại chăm bố đến tối, nhưng thấy con bận việc nên 4h chiều tôi đã vào thay ca cho nó về. Vậy mà...".

Bà cho biết, trong những lần về nhà chơi, chị Xuân từng phàn nàn với bà về người hàng xóm mới chuyển tới. Không biết tên ông ấy là gì, chỉ nghe nói là làm đạo cụ về phim, nhưng đồ đạc chuyển về nhà rất nhiều.

“Không hiểu ông hàng xóm làm gì, đêm hôm khuya khoắt nhưng vẫn chở đồ đạc về nhà lình kình. Có hôm đục đẽo lách cách ngay sát vách phòng làm mẹ con nó không ngủ được", bà cụ kể lại.

Trong khi đó, một người hàng xóm khác đặt ra nghi vấn cho rằng ông Phương không đơn giản là làm phim. "Nếu chỉ dùng làm đạo cụ phim trường, tại sao ông Phương lại tàng trữ nhiều vật liệu nổ và lại phải để ở nhiều nơi như thế", người đàn ông sống trong con hẻm 384 hoài nghi.

Ngay sau tai nạn thảm khốc, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện ông Phương tàng trữ rất nhiều vũ khí. Tại căn nhà ở hiện trường vụ nổ, công an thu được nhiều nòng súng, hộp tiếp đạn, hàng chục hộp đạn mã tử cùng hàng trăm viên đạn của các loại súng đã lấy hết thuốc... Số lượng thuốc nổ, súng đạn này được cất giấu dưới chân cầu thang gần khu vực nhà bếp, nơi xảy ra vụ nổ.

Tại căn nhà ở đường Hoàng Sa, phường 8, quận 3 nơi ông Phương thuê lại để làm nơi chứa đạo cụ phim trường, công binh đã tìm thấy và đưa ra khỏi căn nhà này một số thùng đựng chất gây nổ...

Đến ngày 28/2, công an tiếp tục khám xét căn nhà trên đường Phạm Ngũ Lão (phường 3, quận Gò Vấp), là nơi vợ chồng ông Phương thuê mở cửa hàng thời trang. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tìm thấy một số đạo cụ phim trường, 15 viên pháo (cuốn bằng giấy, không có thuốc nổ), một số cuộn dây cháy chậm, hộp nhựa đựng bột màu (chưa xác định loại hóa chất gì)....

Theo đại tá Nguyễn Văn Dung - Trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP HCM, chỉ những cơ quan, tổ chức có vốn 100% thuộc sở hữu nhà nước mới được phép sản xuất, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đồng thời chỉ có những công ty của Bộ Quốc phòng mới được cấp phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp. Công ty cổ phần giải trí công nghệ Lạc Việt chỉ là công ty tư nhân, không thuộc diện được cấp phép tạo hiệu ứng nổ dù sử dụng bất kỳ loại vật liệu gây nổ gì.

"Có thể ông Phương tự đi mua hóa chất để chế tạo chất nổ. Tuy nhiên, đây là chất gì, vì sao phát nổ thì phải chờ kết quả điều tra”, vị trưởng phòng cho hay.

Theo Hải Duyên
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG