Hoang mang vì nghi án bắt cóc trẻ em

Hoang mang vì nghi án bắt cóc trẻ em
TP - Chiều 24–8, thượng tá Nguyễn Quang Minh, Trưởng công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết: Không đủ cơ sở khẳng định hành vi bắt cóc trẻ em tại huyện Thăng Bình trong những ngày gần đây.

Truy đuổi nhóm thanh niên bắt cóc bé 19 tháng tuổi
> Bắt cóc con người tình để đòi nợ

Trước đó, ngày 22-8, tại nhà chị Trần Thị Xuân (20 tuổi, trú thôn Bình Khương, xã Bình Giang), có 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy bán tấm bạt nilon vào nhà khiến cháu Nguyễn Trần Nguyệt Nhi (20 tháng tuổi, con chị Xuân) kêu khóc. Chị Xuân nghi ngờ 2 đối tượng này bắt cóc con, bèn tri hô khiến họ bỏ chạy.

Cùng khoảng thời gian này, tại nhà ông Nguyễn Văn Lộc (39 tuổi, gần nhà chị Xuân) cũng có 2 thanh niên khác vào nhà bán tấm bạt nilon, nên ông nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em, điện báo công an thì các đối tượng bỏ chạy. Sau 2 giờ truy tìm, hàng trăm người dân cùng công an xã đã tạm giữ 2 đối tượng vào nhà ông Lộc đưa về công an huyện làm rõ.

Chiều 23-8, tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thôn 2 xã Bình Triều), một đối tượng khác đi xe máy chở thùng hàng vào sân trường chơi với học sinh khiến bảo vệ trường và người dân tình nghi là đối tượng bắt cóc trẻ em, nên báo công an xã bắt giữ, đưa về công an huyện.

Thượng tá Minh cho biết, qua xác minh, 2 người bị dân giữ lại tại xã Bình Giang tên là Trương Văn Hoa (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hường (39 tuổi, cùng quê Tây Ninh), chưa có tiền án tiền sự, hành nghề bán tấm bạt nilon.

Không đủ cơ sở để xác định họ có hành vi bắt cóc trẻ em, nên sau khi làm rõ, công an huyện không tạm giữ. Trường hợp người bị dân bắt giữ tại xã Bình Triều tên là Trần Văn Cư (38 tuổi, trú thị trấn Hà Lam-Thăng Bình), hành nghề xe ôm là người tâm thần không ổn định, cũng không đủ căn cứ, cơ sở xác định có hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.