Hối lộ không được, đấm mặt công an

Hối lộ không được, đấm mặt công an
TP - Sau khi phạm Luật Giao thông, Hợi rút 200 nghìn đồng hối lộ các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Bị từ chối, Hợi đấm thẳng vào mặt một chiến sĩ .
Hối lộ không được, đấm mặt công an ảnh 1
Hai trăm nghìn lái xe hối lộ cảnh sát giao thông và những giấy tờ của Nguyễn Cảnh Hợi

Sự việc xảy ra sáng 19/6, tại ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, Hà Nội. Khi các chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại ngã tư trên thì phát hiện một chiếc xe ô tô đi sai làn đường và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Vừa dừng xe, tài xế rút 200 nghìn đồng đưa cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông để được bỏ qua lỗi nhưng bị lập biên bản.

Tài xế này quay lại đấm thẳng vào mặt Đại úy Vũ Văn Điểm rồi tiếp tục dùng tay ghì cổ anh Điểm xuống để hành hung.

Thiếu úy Nguyễn Trường Quang kịp thời khống chế đối tượng, cùng nhân dân bắt giữ, đưa về Công an phường Cửa Nam giải quyết.

Tại công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Cảnh Hợi, sinh năm 1983, ở Đô Lương, Nghệ An, đang trú tại Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội.

Đại úy Vũ Văn Điểm được đưa vào viện để điều trị vết thương ở vùng cằm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.