Hỗn chiến đẫm máu vì 'cái giẫm chân'

Hỗn chiến đẫm máu vì 'cái giẫm chân'
TPO – Chỉ vì giẫm phải chân nhau trong lúc nhảy ở quan bar mà Ân hô hào đồng bọn mang hung khí đến gây chiến, rồi đâm chết anh Thanh và làm hai người khác trọng thương.

Chết vì nhảy giẫm vào chân nhau

Tối 26-9, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) bắt khẩn nhóm người liên quan đến cuộc hỗn chiến trong bar Monaco khiến một người chết và hai người bị trọng thương. Trong số này có ba đối tượng trực tiếp cầm mã tấu đâm chết nạn nhân.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn – Đội phó đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Gò Vấp cho biết, cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp Lê Quốc Ân (SN 1992, ngụ đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM) điều tra hành vi giết người rạng sáng 25-9 tại bar Monaco.

Tối 26-9, cơ quan điều tra áp giải Ân về nơi cư trú để khám xét nơi ở và tống đạt lệnh bắt đối với đối tượng này. Ngoài Ân, còn hai nghi can bị bắt giữ là Vũ Huy Đệ (SN 1992) và Trần Đình Vương (SN 1990), cùng ngụ đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp.

Công an cũng xác định, ngoài ba nghi can trên còn có hai người nữa trực tiếp tham gia vụ truy sát là Luân và Toàn, nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang vận động gia đình người thân kêu gọi hai người này ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cũng theo trung tá Tuấn, sau vụ đâm chém kinh hoàng này, ngoài Nguyễn Văn Thanh (SN 1973, ngụ TP Hà Nội, tạm trú quận 12) tử vong, hai người bạn trong nhóm của Thanh bị thương nghiêm trọng là Nguyễn Thanh Tình (SN 1973) và Nguyễn Thanh Lương (SN 1972), cùng ngụ quận Hoàng Mai, Hà Nội, tạm trú quận 12, TPHCM). Hai người này đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.

Đâm chém kiểu xã hội đen 

Điều tra ban đầu cho thấy, đêm 24-9, anh Thanh tổ chức tiệc sinh nhật và mời bạn bè nhậu. Rạng sáng 25-9, anh Thanh cùng 9 người bạn tiếp tục đi “tăng 2” ở bar Monaco.

Trong bar Monaco, ngoài nhóm Thanh còn có 5 – 6 người khác, trong đó có vài người của Ân đang uống rượu.

Đến khoảng 1h45 sáng, trong lúc đang nhảy, một người trong nhóm Thanh giẫm chân lên người của nhóm Ân. Hai bên cãi vã rồi lao vào đánh nhau. Cuộc "giáp lá cà" khiến những người khác bỏ chạy ra ngoài tán loạn.

Lúc xảy ra hỗn chiến, bảo vệ của bar Monaco sập cửa chính của quán, “nội bất xuất ngoại bất nhập” vì muốn giải quyết sự việc tại chỗ. Khi hỗn chiến xảy ra, Ân gọi điện cho một đám giang hồ tuổi choai choai ở gần khu vực đó đến ứng cứu. Lúc bar Monaco đóng cửa, nhóm đối tượng bên ngoài, trong đó có Luân và Toàn, cầm hung khí, phá cửa xông thẳng vào trong.

Bị bao vây, nhóm anh Thanh cố mở đường thoát ra ngoài và bị nhóm của Ân trên chục người cầm hung khí truy sát ra tận đường. Trong tình thế chống đỡ bằng tay không, nhóm Thanh, Tình và Lương bị chém gục.

Cuộc chiến chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của các trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Gò Vấp đi tuần tra ngang qua, nổ ba phát súng chỉ thiên, để tiết chế đám đông hỗn loạn.

Hiện tại, công an đã câu lưu thêm bảy người thuộc nhóm Thanh, Ân, yêu cầu tường trình vụ việc. Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Công an TPHCM truy tìm những nghi can còn lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG