Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên tử vong

Công viên Diên Hồng, nơi hai nhóm thanh niên ẩu đả trong đêm khiến Trung tử vong
Công viên Diên Hồng, nơi hai nhóm thanh niên ẩu đả trong đêm khiến Trung tử vong
Bực tức bị nhóm thanh niên khác đến trêu chọc, Lê Vũ Tuấn cự cãi rồi xô xát khiến một thanh niên thiệt mạng.

Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Vũ Tuấn (SN 1998, ngụ tại thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi đánh nhau dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 26/10, Lê Vũ Tuấn cùng một vài người bạn là nữ đang ngồi chơi trước cổng Trường THCS Võ Văn Kiệt, xã Bình Ngọc, TP. Tuy Hòa, thì bị nhóm thanh niên của Nguyễn Đức Trung (SN 2001, ngụ thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hoà, Phú Yên) đến quậy phá.

Không muốn mất mặt với các bạn gái, cộng với việc nhóm của Trung đông người, lúc này, Tuấn nói với các bạn bỏ đi đến công viên Diên Hồng, thuộc P.1, TP Tuy Hòa ngồi nói chuyện tiếp.

Tuy nhiên, khi đến nơi nhóm của Trung cũng đến tiếp tục chọc ghẹo, dẫn đến đôi bên lớn tiếng cãi nhau rồi lao vào nhau ẩu đả. Trong lúc hỗn loạn, Tuấn rút con dao mang theo đâm vào ngực phải của Trung khiến người này ngã gục.

Sau khi gây án, Tuấn được bạn bè chở đến Công an phường 4, TP Tuy Hòa trình báo sự việc.

Còn Trung, ngay sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, tuy nhiên do vết thương quá nặng Trung đã tử vong.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.