Hỗn chiến trước cổng trường, một trai làng thiệt mạng

Cổng trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến - Ảnh: Lê Huân
Cổng trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến - Ảnh: Lê Huân
Một nhóm thanh niên địa phương bất ngờ lao vào giải quyết ân oán với nhóm học sinh cấp ba khiến một người chết, một người nguy kịch.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 trưa 17/9, sau khi tan trường, một nhóm học sinh nam của trường Trung học Phổ thông (THPT) Nguyễn Văn Trỗi (thôn 3, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) vừa ra khỏi cổng thì bị nhóm thanh niên địa phương đón đầu giải quyết mâu thuẫn bằng dao.

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Anh Tuấn (22 tuổi, trú tại thôn 2, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh) bị đâm trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu. Các bác sĩ tại Bệnh viện huyện Tánh Linh cho biết, nạn nhân tử vong do bị đâm thủng phổi. Một thanh niên khác (chưa rõ danh tính) bị thương rất nặng đã được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Hỗn chiến trước cổng trường, một trai làng thiệt mạng ảnh 1

Vụ việc khiến 1 người tử vong - Ảnh: Lê Huân.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tạm giữ nghi phạm Phạm Đức Phúc (18 tuổi, trú tại thôn 5 xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) để điều tra về cái chết của Tuấn.

Hiện nguyên nhân vụ hỗn chiến đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG