Hỗn chiến vì tình trong nhà góa phụ

Biết bà Hoa sắp tái hôn, ông Tranh ra sức ngăn cản. Trong lần bị đuổi về, ông ta đã đâm chết "tình địch", chém trọng thương bà Hoa.

Ngày 23/3, Công an huyện Ea Kar (Đăk Lăk) đã bàn giao Nguyễn Văn Tranh (51 tuổi, trú thôn 5, xã Ea Ô) cho Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, bà Hoa (42 tuổi, ngụ huyện Krông Păk) có 4 con, chồng mất sớm. Gần 3 năm qua, ông Tranh (có vợ và 5 con) thường xuyên qua lại giúp đỡ người phụ nữ này trong cuộc sống.

Khoảng một tháng qua, người đàn ông góa vợ tên Hà (51 tuổi, trú cùng thôn) cũng thường xuyên đến nhà bà Hoa. Hai người quan hệ tình cảm, có ý định kết hôn. Biết chuyện, ông Tranh tỏ ý ghen tuông và nhiều lần đe dọa bà Hoa bắt phải cắt đứt quan hệ với ông Hà, nếu không sẽ giết chết.

Tối 21/3, hai người đàn ông đều đến nhà bà Hoa. Đến khoảng 22h, khi chủ nhà nhắc khéo bảo về, ông Tranh nói: “Nếu thế thì ông Hà cũng phải về”. Bực tức, bà Hoa vứt dép của ông Tranh ra ngoài sân và đuổi về.

Cho rằng bị xúc phạm, ông Tranh chạy xuống bếp lấy con dao bầu đuổi chém trúng tay bà Hoa. Ông Hà lao vào can ngăn và bị đâm 2 nhát vào bụng, ngực. Khi lao vào cản, bà Hoa bị đâm thêm một nhát vào hông.

Gây án xong, ông Tranh cầm dao bỏ trốn, trưa hôm sau ra đầu thú.

Sau khi được cấp cứu, ông Hà đã tử vong, bà Hoa đang được điều trị tích cực.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG