Hỏng ôtô giữa đường, năm tỷ đồng... biến mất

Hỏng ôtô giữa đường, năm tỷ đồng... biến mất
TP - Sau khi rút bốn tỷ đồng và 280.000 eur chia nhiều xấp để vào các túi khác nhau, ông Tuấn Anh và Dũng đi trên xe do tài xế Ánh lái trở về cty. Và chiếc túi xách đựng 200.000 eur bỗng biến mất sau khi ôtô chở 3 người trên đột ngột bị hỏng...

Ngày 26/3, CA quận 1, TPHCM tiếp nhận hồ sơ thụ lý điều tra vụ mất trộm hy hữu.

Hồ sơ do CA phường Bến Thành, quận 1, thu thập cho thấy, ngày 25/3, ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1958, thường trú Hà Nội, tạm trú quận 3) và ông Nguyễn Trung Dũng (SN 1958, ngụ quận 3) đến Cty T. (phường 2, quận Tân Bình) để mua nhà.

Thỏa thuận hoàn tất, phía Cty T. cử lái xe Nguyễn Trọng Ánh (SN 1970, ngụ Phú Thọ, tạm trú huyện Hóc Môn) chở hai khách hàng này ra quận 1 để rút tiền từ Vietcombank trao cho Cty T.

Hai ông Tuấn Anh và Dũng rút bốn tỷ đồng và 280.000 eur được chia nhiều xấp để vào các túi khác nhau, trong đó có túi chứa 200.000 eur.

Trên đường trở về Cty T., đột nhiên ôtô do Ánh lái bị hỏng trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành, quận 1).

Ánh đi mua nước châm cho xe, còn ông Dũng đi mua thuốc lá, Tuấn Anh vào tiệm vàng gần đó lấy cardvisit rồi quay trở lại xem Ánh châm nước.

Khoảng 15 phút sau, cả nhóm quay vào xe thì phát hiện chiếc túi xách đựng 200.000 eur biến mất.

Cùng ngày, CA quận 1 mời những người liên quan làm tường trình và tiến hành truy xét vụ mất trộm.

MỚI - NÓNG