Hot girl, hot boy lừa bạn tình vào nhà nghỉ để gây án

Đỗ Tuấn Hiệp tại cơ quan Công an.
Đỗ Tuấn Hiệp tại cơ quan Công an.
Hot girl thì lừa đại gia vào phòng tắm rồi chôm tiền bỏ trốn; còn gã trai nghèo thích xài đồ hiệu thì phũ hơn - khi quan hệ xong mới trói tay, bịt miệng chân dài để cướp.

Rủ người tình vào nhà nghỉ, nhiều trai đẹp, gái xinh quyết tâm đưa bạn tình của mình vào cái bẫy ân ái ngọt ngào rồi lên kế hoạch trộm cướp đồ. Hot girl thì lừa đại gia vào phòng tắm rồi chôm tiền bỏ trốn; còn gã trai nghèo thích xài đồ hiệu thì phũ hơn - khi quan hệ xong mới trói tay, bịt miệng chân dài để cướp.

Nước mắt người mẹ hot girl

Ngày 4/1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tô Hải Yến (20 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra, trung tuần tháng 11/2014, Yến cùng một đại gia tên Hùng (40 tuổi) vào một nhà nghỉ trên phố Phạm Thận Duật (quận Cầu Giấy). Cô gái có gương mặt rất xinh đã khiến người tình chao đảo khi cô giục anh này vào nhà tắm thật nhanh.

Cuống quýt trước người đẹp, anh Hùng vội vàng tháo bỏ toàn bộ trang sức gồm dây chuyền vàng, lắc vàng, 2 chiếc nhẫn gắn đá, 2 điện thoại di động đắt tiền và 1 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng để ở ngoài. Trong lúc anh Hùng tắm, Yến đã trộm toàn bộ số tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng, cùng chìa khóa ôtô BMW của đại gia này rồi bỏ trốn. Hot girl bán số trang sức trộm được, lấy tiền ăn tiêu.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 27/11/2014, anh Hùng tìm được Yến đã đưa cô ta đến Công an trình báo. Không giống như hình ảnh sành điệu của cô con gái xinh đẹp, người mẹ chân tay nứt nẻ làm nghề phụ hồ của Yến khóc hết nước mắt khi hay tin con bị bắt. Đây không phải lần đầu tiên bà khốn khổ vì Yến. Cô gái có vẻ ngoài ngoan hiền đã từng phải đi trường giáo dưỡng và sở hữu 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Tuổi thơ của Yến là những ngày theo chân bố đến các "sới bạc". Cô học được đủ thói hư tật xấu ở đó. Sau khi cha chết, Yến trở thành đứa con bất trị.

Ngồi trong trụ sở Công an khi mới bị bắt về hành vi trộm cắp, Yến kể 4 năm trước, thời đang học THPT có mâu thuẫn với bạn trai, cô dùng dao đâm người này bị thương và phải đi trường giáo dưỡng. Ngày ra trường, cô gái quê Phú Thọ không về nhà mà trốn vào Thanh Hóa theo nhóm bạn giang hồ. Tại đây, cô cùng đám bạn đi trộm cắp và tiếp tục bị bắt.

Người mẹ chỉ biết tin về con khi Công an tỉnh Thanh Hóa báo tin Yến phạm tội. Lần đó, Yến bị tòa xử 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thêm một lần đau khổ vì con, nhưng lần này mẹ Yến cũng không thể giữ chân cô con gái. Yến lại bỏ đi khi vừa bước chân xuống xe. Đầu năm 2013, Yến ra Hà Nội, trong một lần đi tụ tập đua xe, cô gái này liều lĩnh lao vào giải vây cho đồng bọn, chống lại lực lượng Công an và bị xử 12 tháng tù. Mẹ Yến lại ngược xuôi gom tiền đi thăm nuôi con ở Trại giam Ninh Khánh.

Đầu năm 2014, khi Yến hết hạn tù, mẹ cô vào trại giam đón con gái. Lần này cô ta không bỏ trốn mà ngoan ngoãn theo mẹ về trình diện chính quyền và Công an địa phương. Ở nhà được ít ngày, Yến lại nhao ra Hà Nội, nói với mẹ sẽ quyết tâm làm lại cuộc đời. Theo lời khai của Yến, sau khi xuống Hà Nội, cô ta được một người anh xã hội cưu mang. Hằng ngày, Yến giúp anh ta thu tiền họ và trực mạng cá độ bóng đá. Cho đến khi "ông anh" này bị bắt, Yến thành kẻ bơ vơ.

 Vốn liếng chẳng có ngoài chút nhan sắc và sự dạn dày mà cuộc sống giang hồ tôi luyện, Yến lên mạng, làm quen với những vị đại gia thừa tiền thiếu tình và dễ dàng lừa được anh Hùng vào nhà nghỉ. Trong lúc người tình đi tắm, hot girl cuỗm sạch ví tiền, đồ trang sức rồi bỏ trốn. Khi đã rủng rỉnh tiền, Yến lại lên mạng, vào vai tiểu thư nhà giàu để tìm bạn trai mới.

Cô ta không ngờ, ngày 27/11/2014, khi đang ở thuê trong một khách sạn tại Cầu Giấy, cô ta đã bị anh Hùng phát hiện, đưa đến cơ quan Công an. Theo tố cáo của bị hại, số tài sản mà anh Hùng bị Yến đánh cắp trị giá 450 triệu đồng.

Trói tay, bịt miệng bạn gái để cướp đồ

Cùng nghĩ ra thủ đoạn rủ bạn vào nhà nghỉ để lấy đồ như Yến là Đỗ Tuấn Hiệp (30 tuổi, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội). Bản thân đã có vợ con, nhưng Hiệp thường xuyên chơi bời, qua lại với nhiều cô gái giàu có. Gây ra tội lỗi nghiêm trọng, nhưng ít ai biết rằng Hiệp lại là người có học.

Gương mặt sáng, cộng thêm quần áo đồ hiệu, mái tóc vuốt keo bóng lộn, gã luôn tỏ ra là một tay chơi có hạng. Đối tượng lý giải việc lừa hàng loạt phụ nữ đến các khách sạn ở Hà Nội để cướp, lừa lấy tài sản là do bước trượt dài từ lô đề, cờ bạc.

Hiệp khoe ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất ở một trường đại học danh tiếng, anh ta đã được nhiều "ông anh xã hội" mời vào làm việc tại công ty tư nhân. Giỏi tiếng Anh nên công việc của Hiệp là dịch tài liệu, ký kết hợp đồng, giao dịch với các đối tác nước ngoài.

Học đến năm thứ 3, Hiệp đã dành được tiền mua vài ba căn nhà trị giá nhiều tỷ đồng. Người thanh niên bảnh trai này nhanh chóng trở thành hình mẫu theo đuổi của nhiều cô gái trẻ lúc đó. Với vẻ ngoài bảnh bao, Hiệp làm quen được với nhiều cô gái giàu có.

Cùng thời gian này, Hiệp kết hôn với người vợ đầu từng là bạn học cùng đại học. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa đầy một năm thì kết thúc. Nguyên nhân một phần do họ không có con, một phần do Hiệp lâm vào cảnh tay trắng vì cờ bạc. Mỗi ngày "nướng" hết cả tỷ đồng vào đỏ đen, vì vậy 3 ngôi nhà của Hiệp lần lượt ra đi.

Từ đây, nam thanh niên bắt đầu cuộc sống đi thuê nhà ở. Nhớ lại quá khứ, anh ta kể, ngày đó tiền dư dả nên nhiều gái đẹp theo đuổi. Mỗi lần qua đêm với các chân dài, anh ta trả vài triệu đồng.

Kể về việc dùng băng dính bịt miệng, dọa giết Nguyễn Phương N. (một kiều nữ giàu có sống ở quận Đống Đa), Hiệp bảo do trước đó từng quan hệ và thấy cô gái này thường mang theo nhiều tiền, tài sản giá trị. Trong một lần túng tiền và bị chủ nợ liên tục hối thúc, anh ta nghĩ ngay đến cô bạn gái giàu có này. Hôm đó là chiều 19/4/2014, Hiệp rủ Ng. đến một khách sạn có tiếng thuộc phường Thành Công. "Mây mưa" xong, Hiệp bất ngờ bẻ quặt tay kiều nữ ra sau, dùng băng dính buộc chặt, bịt miệng, dọa giết nếu kêu la.

Khống chế được Ng., hắn lấy toàn bộ tài sản của bạn gái: túi xách hiệu Chanel, điện thoại Vertu, 2 điện thoại iPhone, chiếc điện thoại Nokia cùng 24 triệu đồng. Sau nhiều giờ kêu la và được nhân viên khách sạn giải cứu, chị này đến cơ quan Công an trình báo. Chiếc điện thoại Vertu, cơ quan điều tra trưng cầu định giá khoảng 140 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, cướp xong tài sản của chị Ng., đối tượng tiếp tục hẹn hò với một cô gái khác đến khách sạn trên phố Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy) tính kế lấy đồ. Người phụ nữ thứ 2 bị gã trai này lừa là chị Phạm Cẩm Q. (34 tuổi, nhà ở quận Hoàn Kiếm).

Thấy thanh niên điển trai, khéo mồm ngon ngọt dụ dỗ, dù trời đã khuya, Q. vẫn mò đến khách sạn đặt phòng. "Quan hệ" với chị này đến sáng, Hiệp nói có việc ra ngoài, mượn 2 chiếc điện thoại của chị Q., nhưng sau đó hắn một đi không trở lại.

Triển khai lực lượng truy tìm, Công an quận Ba Đình đã bắt được Hiệp khi anh ta xuất hiện ở gần nhà. Thanh niên này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã bị Công an khởi tố điều tra về hành vi Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo Theo Cảnh sát toàn cầu
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.