Hốt gọn băng côn đồ tấn công các nhà báo

Hốt gọn băng côn đồ tấn công các nhà báo
TP - Từ bụi đêm, đua xe, đến dùng hung khí tấn công các nhà báo, băng côn đồ tuổi mới lớn hiện đã bị đưa vào trại tạm giam Công an TP Hà Nội.

Lúc 1h sáng 28/9, sau khi cùng nhau tham gia theo dõi nắm bắt một nguồn tin, nhóm PV chuyên theo dõi mảng đề tài an ninh - trật tự của một số tờ báo đóng trên địa bàn Thủ đô (gồm Trần Công Hùng - báo Tiền phong, Đinh Công Tiến - báo An ninh Thủ đô, Trần Quang Huy - báo Lao động & Xã hội, Lê Quý Dương - báo Pháp luật) dừng chân uống nước tại một quán cóc trước cổng trường Đại học Y tế cộng đồng (đường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Họ chuyện trò rôm rả cùng chén nước chè nóng rẫy và điếu thuốc lá… Bỗng có hơn chục đối tượng đi trên 5 - 6 chiếc xe máy dừng xe dưới lòng đường. Những tên ngồi sau lững thững đi vào, cả chủ quán nước và nhóm PV đều không để ý đến những đối tượng này.

Bất ngờ chúng đồng loạt rút gậy gỗ, ống tuýp nước, thanh sắt giấu sẵn trong người, đánh tới tấp vào đầu, vào vai cả bốn PV. Do ngồi quay lưng ra ngoài, hai PV Công Hùng và Công Tiến đã lĩnh trọn những cú đánh rất nặng ở thế hoàn toàn bất ngờ.

Công Tiến ngã gục tại chỗ nhưng vẫn bị bọn côn đồ tiếp tục nện túi bụi. Công Hùng vùng bỏ chạy ra giữa lòng đường, có ba tên côn đồ lao theo anh, đến dải phân cách giữa đường thì chúng đuổi kịp, những chiếc gậy gỗ, tuýp nước tiếp tục vung lên…

Hai PV Quang Huy và Quý Dương ngồi quay mặt ra ngoài nên kịp giơ tay đỡ và bỏ chạy, song cũng “dính” một vài gậy vào đầu, vai.

Sau khi tấn công các nhà báo, bọn côn đồ lập tức lên xe đồng bọn chờ sẵn, rồ ga phóng mất dạng. Các nhà báo rút điện thoại thông báo sự việc với Phòng CSHS CA Hà Nội và Công an quận Ba Đình, rồi đưa nhau đến cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Công Tiến bị 3 vết rách sâu ở mặt và đầu, nhiều vết thương khác ở vai, lưng, tay, hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Xanh-Pôn. Công Hùng bị sưng u đỉnh đầu, rách môi, và nhiều vết thương ở tay, chân, sau khi cấp cứu tại bệnh viện được về nhà điều trị ngoại trú. Các PV Quang Huy và Quý Dương may mắn không bị vết thương nào nặng.

Ánh đèn flash mở hướng điều tra

Sau khi nhận được tin báo ít phút, các chiến sỹ CSHS Công an Hà Nội và Công an quận Ba Đình đã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc, lấy lời khai của các nhân chứng. Một nhóm điều tra viên khác có mặt tại bệnh viện để lấy lời khai của các nhà báo.

Nhiều hướng điều tra được mở ra. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vào lúc đường phố vắng người, bọn côn đồ hầu như không để lại dấu vết, các hướng điều tra ban đầu rơi vào bế tắc…

Rà soát lời khai của nhóm nhà báo, các điều tra viên để ý đến chi tiết: Trước khi xảy ra sự việc, PV Công Hùng có lấy máy ảnh chụp vui cho Công Tiến một kiểu. Ánh đèn flash lóe lên trong phố đêm đã khiến người đi đường chú ý.

Chi tiết này liên quan đến một chi tiết khác: Sau khi tấn công các nhà báo, một tên trong nhóm côn đồ đã lôi máy ảnh của Công Hùng ra khỏi túi, song một người khách ngồi cùng ông chủ hàng nước nhắc chúng không được làm như vậy, nên tên côn đồ không lấy máy ảnh nữa.

Bọn côn đồ nào mà lại “sợ” và “ghét” ánh đèn flash của các nhà báo tới mức vậy? Rất có thể đây là những gã choai thích đua xe đêm, sau những phút rồ ga lạng lách, bốc đầu.

Đặc biệt là sau khi bị lực lượng chống đua xe truy đuổi, chúng thường trở nên cực kỳ manh động, sẵn sàng tấn công lại các lực lượng chức năng, trong đó nhà báo cũng là đối tượng bị chúng ghét cay ghét đắng!

Sau khi đưa ra phán đoán này, các điều tra viên lập tức giở lại hồ sơ các “băng” đua xe nổi cộm trong thời gian qua.

Qua một đêm thức trắng cùng các nhà báo, ngay trong ngày hôm sau, theo hướng điều tra về các băng đua xe, các điều tra viên Công an Hà Nội đã có được những thông tin quý giá.

Bốn đối tượng đầu tiên bị gọi hỏi sau khi đưa ra những lời khai đầy mâu thuẫn đã phải thú nhận: Chính chúng đã tham gia tấn công, gây thương tích cho các nhà báo.

Chúng là Nguyễn Đăng Lợi (sinh 1983, trú tại 455 Đê La Thành); Trần Đức Trung (sinh 1988, trú tại 120 Hàng Bông); Bùi Quốc Mạnh (sinh 1988, trú tại 35 Lý Quốc Sư); Nguyễn Văn Hiệp (sinh 1989, trú tại 718 Đường Láng). Nguyên nhân ban đầu chúng đưa ra là: “Trả thù” việc các nhà báo đã chụp ảnh chúng (?!).

Sau khi ra quyết định tạm giữ cả bốn đối tượng, từ lời khai ban đầu của chúng, ngay trong đêm 30/9 và ngày 1/10, các điều tra viên và trinh sát của Phòng CSHS  đã khẩn trương truy bắt các tên đồng bọn.

Vào cuối giờ chiều qua (1/10), Phó Phòng CSHS Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết đã bắt được hầu hết các đối tượng tham gia gây án, hầu hết chúng đều đã từng tham gia đua xe, nhiều tên đã có tiền án, tiền sự, hoặc là đối tượng nghiện hút…

Hiện Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng vụ án, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can sẽ được gửi tới Viện kiểm sát khi chứng cứ đã được củng cố.

MỚI - NÓNG