'Hotgirl' bẻ khóa và mảnh đời giang hồ

Tuyết Trinh ngày bị bắt và đồ nghề đi trộm của nữ quái.
Tuyết Trinh ngày bị bắt và đồ nghề đi trộm của nữ quái.
Bỏ nhà đi bụi từ năm 12 tuổi, Trinh bước chân vào hành trình sa ngã. Gần 10 năm phiêu bạt giang hồ, người đẹp này trở thành một "siêu trộm" với ngón nghề bẻ khóa, để rồi giờ đây phải đối diện với bản án hơn 9 năm tù.

Ngồi trước vành móng ngựa sáng 6/8 vừa qua là một cô gái nhỏ nhắn với trang phục như một nữ sinh trung học (áo trắng, quần tây xanh), có khuôn mặt khá đẹp dù không phấn son. Thế nhưng, khi nghe bản lý lịch trích ngang và bản cáo trạng dài đến 5 trang giấy mô tả hành vi phạm tội của cô ta thì nhiều người ngỡ ngàng nhận ra đây chính là nữ quái từng có nhiều tiếng tăm trong giới giang hồ.

Năm 2003, khi mới 12 tuổi, Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (23 tuổi, ngụ Bạc Liêu) đã rời quê hương Bạc Liêu lên TP HCM sống lang thang, bụi đời. Đến năm 16 tuổi, do có nhan sắc nên Trinh xin vào làm ở nhiều quán bia ôm trên địa bàn quận 1, quận 5. Trong một lần tiếp khách, Trinh gặp một đại gia và được người này hứa sẽ chu cấp tiền bạc với điều kiện cô phải bỏ nghề. Trinh đồng ý và từ đó bắt đầu cuộc sống gái bao cao cấp.

Rủng rỉnh tiền, Trinh bắt đầu tập tành đi bar, vũ trường và quen nhiều đối tượng giang hồ trong làng đạo chích như Tí "mắt lồi", Bảo "khùng", Thắng "mo"… Với ngoại hình và khuôn mặt ưa nhìn nên Trinh luôn được các đối tượng này săn đón và lần lượt ngã vào vòng tay của bọn chúng.

Qua những cuộc tình chớp nhoáng với các siêu trộm, Trinh học được ngón nghề bẻ khóa do các đại ca chỉ dạy. Và chỉ một thời gian ngắn, Trinh thật sự trở thành "cao thủ" khiến các đàn anh cũng phải nể phục. Sau vài phi vụ thành công, năm 2012 Trinh quyết chí “ra riêng” và chiêu nạp được 5 đối tượng cùng trang lứa sống lang thang, bụi đời lập thành một băng trộm nhập nha.


Để các vụ trộm diễn ra suôn sẻ và dễ thành công, Trinh cùng các đối tượng kia ban ngày đi thám thính, đợi đêm xuống thì hành động. Vai trò từng đối tượng được Trinh phân công cụ thể, trong đó Trinh đảm nhiệm vai trò mở khóa, các đàn em còn lại chia làm hai nhóm, một nhóm cảnh giới vòng ngoài, một nhóm trực chiến cùng với Trinh. Bằng những kế hoạch tinh vi này, băng nhóm của Trinh đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp bằng cách đột nhập vào nhà khổ chủ.

Không chỉ trộm cắp trên địa bàn TP HCM, băng nhóm này còn thực hiện nhiều phi vụ ở các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương. Có những vụ trộm đã khiến nhiều nạn nhân phải bất ngờ về mức độ tinh vi của nó.

Theo cáo trạng của VKSND TP HCM, chỉ trong vòng 6 ngày từ ngày 30/7 đến ngày 4/8/2012, tại địa bàn TP HCM, Trinh cùng 5 đồng phạm gồm Trần Hoàng Quân, Phạm Thùy Liên, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quốc Hùng và Nguyễn Thị Kim Thanh đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 14 xe môtô các loại, có tổng trị giá 241,5 triệu đồng. Hầu hết các vụ trộm, Trinh đều trực tiếp ra tay bẻ khóa.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 30/7/2012, Trinh hẹn gặp đồng bọn tại khách sạn Hoàng Lê My trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú (nơi Trinh thuê ở) để đi trộm cắp. Sau đó, Quân chở Liên, Tuấn chở Trinh đến khu vực dãy nhà trọ nằm trong hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình.

Tại đây, Quân và Liên đứng bên ngoài để Trinh và Tuấn mở cửa nhà, trộm được chiếc xe môtô hiệu Honda Lead rồi đem đi bán chia nhau tiêu xài. Ngay đêm hôm sau Trinh và Hùng tiếp tục đi trộm. Cũng như lần trước, lần này Trinh là người mở khóa, đột nhập vào căn nhà trên đường Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình trộm chiếc xe Nouvo.

Trong các phi vụ, có đêm Trinh cùng đồng bọn một lúc “ẵm” 6 chiếc xe gắn máy trong một nhà. Đó là phi vụ vào ngày 1/8/2012. Theo hồ sơ, trong đêm Trinh cùng 4 đàn em đột nhập vào khu nhà trọ số 686/46 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận Tân Bình "nẫng" cùng một lúc 6 chiếc xe môtô. Táo tợn ở chỗ phi vụ này cả bọn trộm làm 3 lượt, mỗi lượt bọn chúng nẫng 2 chiếc, sau đó đem gửi tại bãi xe ở chung cư Lê Thị Riêng, quận 10 rồi quay lại hiện trường trộm tiếp.

Tương tự như phi vụ trên, 2 ngày sau Trinh bẻ khóa đột nhập vào một ngôi nhà trên đường Tô Hiến Thành trộm cùng lúc 5 chiếc môtô các loại rồi đưa cho đồng bọn tẩu thoát.

Sau khi gây ra hàng chục vụ trộm trên địa bàn TP HCM, cuối tháng 8/2013, nhóm đàn em của Trinh gồm Trần Hoàng Quân, Trần Quốc Hùng, Phạm Thúy Liên, Nguyễn Thị Kim Thanh và Nguyễn Anh Tuấn bị bắt (TAND TP HCM đã đưa ra xét xử), riêng Trinh nhanh chân trốn thoát. Trong khoảng 1 năm trốn lệnh truy nã, Trinh thuê gần 20 khách sạn ở khắp các quận 3, 5, 7, 10, Tân Bình, Bình Tân… để lẩn trốn và tiếp tục cùng 5-6 đồng bọn mới gây thêm gần 20 vụ nhập nha khác. Toàn bộ số tài sản trộm được, Trinh đem bán cho mối quen rồi mua ma túy đá mang về khách sạn để cùng đồng bọn sử dụng.

Đến cuối tháng 11/2013, trong khi đang đột nhập để trộm một chiếc xe tay ga đắt tiền ở quận 5 thì Trinh bị bắt cùng với toàn bộ dụng cụ hành nghề của mình.

Khi bị bắt đưa về trụ sở công an, các điều tra viên cho Trinh thực nghiệm việc mở khóa và thị thực hiện chỉ trong nháy mắt (từ 3-5 giây) là có thể mở được tất cả các ổ khóa dù có tân tiến đến đâu. Để có được "tay nghề" này, Trinh cho biết thị cùng đồng bọn thường xuyên truy cập mạng Internet để tìm các loại khóa mới sản xuất, sau đó mua về nghiên cứu để chế tạo dụng cụ mở. Thế nên, băng trộm của Trinh có thể nhập nha bất cứ ngôi nhà nào dù có bao nhiêu lớp cửa đi chăng nữa.

Với hành vi trên, ngày 6/8, TAND TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử và siêu trộm này phải lĩnh bản án 9 năm 6 tháng tù về tội danh "trộm cắp tài sản".

Theo Theo An Ninh Thế Giới
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.