Hung thủ đâm chết bé trai 7 tuổi suýt giết em gái ruột

Hung thủ Trần Văn Phước Lộc (ảnh lớn) và di ảnh nạn nhân
Hung thủ Trần Văn Phước Lộc (ảnh lớn) và di ảnh nạn nhân
Trần Văn Phước Lộc sau khi xuất ngũ thì có nhiều biểu hiện lạ, hay ra giữa trời nắng đứng la hét. Anh ta có lần siết cổ em gái ruột, nhưng được mọi người can thiệp kịp thời.

Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành tạm giữ hình sự Trần Văn Phước Lộc (22 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh) để làm rõ về hành vi Giết người.

Trước những biểu hiện bất thường của kẻ thủ ác, cơ quan công an, cũng đang tiến hành làm các thủ tục để đưa đối tượng đi giám định tâm thần.

Trước đó, chiều 6/6, do ở cùng xóm nên cháu Đinh Công Chính (7 tuổi, con của vợ chồng anh Đinh Công Lý - 41 tuổi) đến nhà của Trần Văn Phước Lộc chơi với bé Nguyễn Quốc Anh (5 tuổi, cháu của Lộc).

Trong lúc vui chơi, Chính có lớn tiếng, khiến Lộc bực mình. Anh ta đuổi Chính về nhưng bé không nghe. Thanh niên này xuống nhà lấy dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào ngực cháu Chính. Nạn nhân bỏ chạy ra đến cửa nhà thì té ngã bất động.

Phát hiện sự việc, em Đinh Thị Tuyết Ngân (14 tuổi, chị gái của Chính), chạy đến can ngăn cũng bị Lộc đâm vào người gây thương tích nặng. Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng Chính đã tử vong, Ngân đang điều trị tại bệnh viện.

Dù sự việc đã xảy ra 5 ngày, nhưng khi tiếp xúc với chúng tôi, anh Đinh Công Lý vẫn còn bàng hoàng trước hành vi của gã thanh niên hàng xóm. Anh Lý cho biết khi xảy ra sự việc, anh và vợ đang làm rẫy ở sau vườn, khi cháu Ngân gọi điện thoại kêu cứu thì mới chạy về.

"Về đến nơi thấy 2 đứa con bê bết máu nên tôi và hàng xóm cấp tốc đưa đi cấp cứu. Chính không qua khỏi, còn Ngân khi đưa đến bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp thì được các bác sĩ lập tức phẫu thuật. Bác sĩ cho biết mũi dao trên ngực bé chỉ cách tim khoảng 2 cm", anh Lý nói.

Theo lời anh Lý, hôm làm đám tang cho cháu bé, anh chị hung thủ có sang chia sẻ và gởi một số tiền phụ giúp gia đình. Còn cha mẹ của Lộc thì từ hôm con trai gây án đã bỏ đi đâu không rõ.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ ấp 1, cho biết: "Sự việc diễn ra làm tôi và bà con trong xóm thực sự bị sốc vì 2 bên từ xưa đến nay là chỗ thân thiết. Giữa hung thủ và nạn nhân có tuổi đời cách cách biệt rất lớn nên không thể xảy ra những xích mích đủ để Lộc có thể xuống tay tàn độc như vậy".

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Lâm Bé Mười (cậu ruột của Lộc) cho biết trước đây Lộc là một học sinh ngoan ngoãn và thuộc loại giỏi. Đến năm 11, cậu ta có những biểu hiện bất thường, hay ra giữa sân vào lúc trời đang nắng la hét inh ỏi.

Gia đình đưa Lộc đến bệnh viện thần kinh ở Tiền Giang kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán thanh niên này có triệu chứng tâm thần nhẹ, nhưng không nhập viện mà chỉ cho thuốc về nhà uống.

Sau đó Lộc bỏ học giữa chừng và đăng ký nghĩa vụ quân sự, nhưng chưa đầy 1 năm thì anh ta đã xuất ngũ. "Khi về nhà, Lộc càng có nhiều biểu hiện lạ lùng hơn. Điện thoại di động không dùng, bạn bè rất ít, không có người yêu, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Ăn cơm thì Lộc nấu nồi riêng chứ không ngồi chung với gia đình", một người thân của hung thủ kể.

"Tôi thật sự bị sốc khi sự việc diễn ra. Trong xóm, Lộc là một người hiền lành, hay chào hỏi mọi người khi gặp ngoài đường. Hàng ngày tôi cũng thấy ngại về bệnh tình của cậu ta, nhưng không ngờ nó lại trút nỗi đau lên đầu gia đình tôi”, cha của nạn nhân nói. Một người hàng xóm của Lộc cho biết thêm: "Có lần tôi thấy nó dùng tay xiết cổ đứa em gái út, nếu không có mẹ Lộc về kịp thời thì em bé đã chết rồi".

Theo Đình Đình

Theo Zing
MỚI - NÓNG