Hung thủ Lê Văn Luyện trốn sang Trung Quốc bằng cách nào?

Bàn giao hung thủ Lê Văn Luyện cho Ban chuyên án
Bàn giao hung thủ Lê Văn Luyện cho Ban chuyên án
TPO - Một ngày sau khi gây án ở tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang), Lê Văn Luyện đã trốn lên thôn Nà Tồng, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, ăn ở nhà cô ruột là Lê Thị Định. Ngày 28-8, Luyện được Hoàng Văn Trai (SN 1980), dân tộc Tày, dẫn sang Trung Quốc ẩn náu.

Theo cơ quan điều tra, công an huyện Văn Lãng, Hoàng Văn Trai là hàng xóm, bạn với Lê Văn Nghi (chồng của Định) nên thường xuyên sang nhà Nghi chơi, uống rượu.

Một lần sang ăn cơm, Trai hỏi Luyện tại sao băng bó ở tay, Luyện nại ra rằng, do bị ngã xe máy, đồng thời ngỏ ý muốn đi chơi, kiếm việc làm ở Trung Quốc. Trai nói, có chị gái tên là Lan lấy chồng ở Sùng Trổ (Bằng Tường, Quảng Tây), từ năm 2008, nếu thích đi chặt mía thuê thì sẽ dẫn đi.

Sáng 28-8, Trai dẫn Luyện vượt đường mòn sang bên kia biên giới. Khi đến Sùng Trổ, Luyện muốn ở lại chơi vài ngày, do có việc nên Trai về trước.

Khi được ông Nghi rủ sang Trung Quốc dụ Luyện về nước, được sự khích lệ, động viên của lực lượng công an, Trai đã đồng ý, hợp sức, lấy công chuộc tội. Khi bắt được Luyện vào chiều tối 31-8, ông Nghi và Trai bị xử phạt vi phạm hành chính, xuất cảnh trái phép.

Nguyễn Duy Chiến
Theo Viết
MỚI - NÓNG