Kẻ buôn người sa lưới

Kẻ buôn người sa lưới
TPO - Do có chút kinh nghiệm bôn ba xứ người, “tú bà” Nguyễn Thị Khuyên về nước tìm “hàng” mang sang Trung Quốc bán choo các ổ chứa mại dâm. Không ít cô gái nhẹ dạ đã rơi vào cạm bẫy của “tú bà” này.
Kẻ buôn người sa lưới ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Khuyên

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận được đơn trình báo của Nguyễn Thị Hoa (SN 1983), quê Nam Định, về việc bị “tú bà” Nguyễn Thị Khuyên lừa gạt, bán vào một ổ chứa ở Trung Quốc.

Trong đơn nêu rõ, từ tháng 12 - 2009, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Hoa lên Hà Nội buôn bán, lấy tiền gửi về quê nuôi gia đình. Hoa gặp lại Nguyễn Thị Khuyên (SN 1980), quê Hoài Đức, Hà Nội - người cùng khu trọ với chị Hoa cách đây mấy năm. Khuyên rủ Hoa sang Trung Quốc buôn bán để nhanh chóng đổi đời. Hoa đã đồng ý.

Ngày 12 - 1, Khuyên đưa Hoa xuống Móng Cái, Quảng Ninh rồi hai người vượt rừng đến Đông Hưng, Trung Quốc. Tại đây, một người tên Thu chờ sẵn hai người.

Sau một hồi giới thiệu, Khuyên bảo Hoa theo người phụ nữ mới quen đi bán quần áo. Nhưng không ngờ, Thu dẫn Hoa đến thẳng một khách sạn với những người đàn ông háo sắc đang chờ sẵn.

Bị ép bán dâm, chị Hoa chống cự, liền bị mấy tên bặm trợn đánh tới tấp. Cực chẳng đã, chị Hoa đành ngậm ngùi chấp nhận làm gái mại dâm.

Cũng theo tường trình của chị này, hàng ngày, Hoa phải “tiếp” không dưới 10 lượt khách và chỉ có thể trốn thoát nhân dịp vào bệnh viện cấp cứu do bị vắt kiệt sức.

Ngày 25 - 1, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Thị Khuyên về hành vi mua bán phụ nữ qua biên giới. Tại cơ quan điều tra, Khuyên thừa nhận mọi hành vi phạm tội . Xác định còn nhiều đồng phạm, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG