Kẻ chết, người ở tù chỉ vì 'nhìn mặt thấy sốc'

Kẻ chết, người ở tù chỉ vì 'nhìn mặt thấy sốc'
Vừa dừng xe hỏi thăm công việc, Hưng đã bị Phong đánh tới tấp chỉ vì “nhìn mặt thấy sốc”.

Kẻ chết, người ở tù chỉ vì 'nhìn mặt thấy sốc'

Vừa dừng xe hỏi thăm công việc, Hưng đã bị Phong đánh tới tấp chỉ vì “nhìn mặt thấy sốc”.

Hai bị cáo trong giờ nghị án
Hai bị cáo trong giờ nghị án.

Ngày 6-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Đồng 20 năm tù và Đinh Văn Hưng 17 năm tù về tội “Giết người”.

Chiều ngày 4-10-2009, Đinh Thành Hưng (SN 1990, ngụ Tây Ninh) chở một người bạn đi tìm em vợ Hưng để bàn công việc.

Trên đường đi Hưng gặp nhóm Nguyễn Thanh Phong (ngụ cùng xã) nên dừng xe hỏi thăm thì bị Phong đánh tới tấp và xô ngã vào hàng rào.

Hưng được bạn chở về nhà nhưng vẫn tức tối vì bị đánh vô cớ nên xách dao rủ Nguyễn Hữu Đồng (SN 1989) cùng một số thanh niên khác sang nhà Phong “hỏi cho ra lẽ”.

Đến nơi Hưng hỏi Phong “Sao hồi nãy nhóm mày đánh tao?” thì được một người bạn Phong cho biết “Tại nhìn mặt mày sốc quá nên đánh vậy thôi”.

Lúc này, Hưng lấy dao đâm vào đầu Phong và tiếp tục cầm dao rượt đuổi nhóm Phong.

Trong lúc hỗn chiến, Nguyễn Hữu Đồng đã đâm chết một người bạn của Phong là anh Huỳnh Văn Long.

Đồng bị bắt ngay sau đó còn Đinh Thành Hưng cũng ra đầu thú sau khi “bạn thân” bị tóm.

Hành vi của Hưng và Đồng đã bị VKSND tỉnh Tây Ninh truy tố tội “Giết người”, xử sơ thẩm TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Hữu Đồng và Đinh Văn Hưng 18 năm tù.

Theo Người lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG