Kẻ cuồng dâm giết chết bé gái bốn tuổi

Kẻ cuồng dâm giết chết bé gái bốn tuổi
TP - Ngày 30-7, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Dương Nội, quận Hà Đông) về hành vi giết người, hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của Hoài là 2 chị em ruột, một cháu 8 tuổi, một cháu mới lên 4.

> Lời khai của nghi phạm hãm hại hai chị em bé gái

Dẫn giải đối tượng Đặng Trần Hoài về PC45
Dẫn giải đối tượng Đặng Trần Hoài về PC45.

Theo cơ quan công an, chiều 29-7, lợi dụng lúc gia đình anh Khuất Văn Hiền (SN 1982, ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) đi vắng, không đóng cửa, Hoài vào cửa hàng bán thuốc trừ sâu với ý định trộm cắp, song phát hiện chỉ có 2 bé gái Khuất T.H (8 tuổi) và Khuất T.M.Q (4 tuổi) ở nhà, nên nổi lòng tà dâm.

Khi Hoài định hiếp dâm cháu H., cháu Q. bỗng khóc toáng lên, lập tức đối tượng dùng dao thủ sẵn chém cháu Q. nhiều nhát vào người và cổ, khiến nạn nhân tử vong rồi tiếp tục hành vi thú tính với cô chị.

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của 2 cháu gái, anh Khuất Văn Phương, bác ruột của 2 nạn nhân sống gần đó chạy sang, bị Hoài dùng dao chém vào mặt. Sau đó, tên sát nhân bỏ chạy trong tình trạng không mặc quần, băng qua ruộng sắn vào một nhà dân giả vờ kêu cứu rồi nhờ gọi taxi.

Bị gia chủ đuổi ra khỏi nhà, Hoài phát hiện 2 phụ nữ đi xe máy chở cháu Q. đi cấp cứu liền xông ra cướp xe nhưng không thành. Đối tượng tiếp tục chạy bộ, chặn đầu một ô tô rồi mở cửa vào trong cố thủ, song đã bị người dân quây bắt, đưa tới công an. Con dao gây án và chiếc xe máy đối tượng vứt lại hiện trường cũng đã được CQĐT thu giữ...

Do tính chất nghiêm trọng của án, ngay sau đó Đặng Trần Hoài được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an Hà Nội để điều tra, xử lý.

Bước đầu, Hoài khai chiều 29-7, sau khi đi uống rượu tại một đám cưới ở Mỹ Đình, Hoài không về nhà mà phóng xe lên thị xã Sơn Tây. Ngang qua cửa hàng bán thuốc trừ sâu, nhác thấy 2 bé gái, Hiền vờ vào mua hàng. Quan sát không thấy có người lớn ở nhà, thú tính nổi lên, Hoài xuống tay tàn độc với 2 cháu bé.

Về phía các nạn nhân, sau khi cơ quan điều tra thực hiện các thủ tục cần thiết, gia đình đã tổ chức chôn cất cháu Khuất T.M.Q ngay trong đêm. Mặc dù đêm tối, hàng nghìn người dân đã đưa tiễn cháu về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự tiếc thương vô hạn và căm phẫn kẻ thủ ác.

Theo một cán bộ điều tra, sự tàn độc, vô nhân tính của Đặng Trần Hoài đã gây bức xúc mạnh trong xã hội. “Hoài cũng là một người cha, nhưng sự lạnh lùng của đối tượng không khác gì sát thủ trong vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang. Tội lỗi mà Đặng Trần Hoài gây ra sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật” – vị này nói.

Cuối chiều qua, tin từ bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sỹ đã khâu tầng sinh môn cho cháu H. Hiện sức khỏe cháu H. đã dần ổn định, nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG