Kẻ cuồng ghen lập 'danh sách đen' người tình của vợ để sát hại

Kẻ cuồng ghen lập 'danh sách đen' người tình của vợ để sát hại
TP - Lập hẳn một bảng danh sách những gã trai có dấu hiệu léng phéng với vợ, sau một cơn cuồng ghen vô lối, người chồng đã tước đoạt tính mạng của một thanh niên trong xóm để rồi phải nhận án tử hình.

> Nghi vợ 'cắm sừng', chồng xách dao chém chết hàng xóm

Nguyễn Văn Trận (SN 1974, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội)với tội danh giết người.
Nguyễn Văn Trận (SN 1974, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) với tội danh giết người..

Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng bởi nhiều đêm mất ngủ, Nguyễn Văn Trận (SN 1974, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vừa phải ra trước vành móng ngựa với tội danh giết người.

Vụ án từng được đưa ra xét xử hồi đầu tháng 9, nhưng buộc phải hoãn bởi bị cáo khai mình từng bị tai nạn năm 2002, phải điều trị tâm thần.

Với kết quả điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã chứng minh lời khai của bị cáo thiếu căn cứ, Nguyễn Văn Trận có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Cáo buộc từ cơ quan công tố thể hiện, do nghi ngờ vợ ngoại tình với anh Nguyễn Văn S. (người cùng thôn) và nhiều thanh niên khác trong xóm, Trận bực tức xách dao đi gặp từng người trong “bảng danh sách đen” để xử lý.

Buổi sáng định mệnh 2-3-2012, bắt gặp anh Nguyễn Văn S. ở đầu ngõ, Trận chạy vào bếp lấy 2 dao xông ra vừa chém xối xả vào anh S. vừa hô lớn: “Mày lằng nhằng với vợ tao, hôm nay tao giết mày”. Bị bất ngờ, anh S. không kịp phản kháng, chạy được vài mét lại vấp ngã.

Chưa thỏa cơn bực, Trận lao theo chém thêm gần chục nhát vào khắp cơ thể anh S. sau đó còn bồi thêm một cú đâm chí mạng vào lưng nạn nhân trước khi bỏ đi. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó song anh S. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Trận bỏ trốn đến nhà một người quen ở tỉnh Hà Nam, rồi bị chính người quen này trình báo công an do biết được mình đang cho sát nhân ở nhờ.

Trước khi gây án, Trận từng đến gặp bố mẹ vợ trình bày việc ngoại tình của chị Nguyễn Thị H., vợ Trận. Tuy nhiên, cho rằng chàng rể nghi ngờ không có căn cứ, bố vợ Trận đã đuổi Trận về. Đang lúc bức xúc, Trận bắt gặp anh S. và lập tức trút hết cơn giận lên anh này.

Tại phiên xử, lý giải về động cơ gây án, Trận phân trần: “Bị cáo bị vợ “bỏ bê” nhiều ngày, chuyện vợ chồng thường xuyên trục trặc, do vợ bị cáo “đoạn tuyệt” nên bị cáo nghi ngờ vợ đã phải lòng người đàn ông khác”.

Cũng theo bị cáo, thời điểm trước khi gây án, vợ Trận luôn bóng bẩy khi ra đường, ăn diện, trang điểm kỹ càng.

“Bị cáo thấy anh S. thường xuyên sang nhà chơi, lại có những điệu bộ âu yếm vợ bị cáo nên bị cáo đã nghĩ ngay đến việc anh S. tằng tịu với vợ mình” – Trận giải thích tại toà.

Tuy nhiên, khi HĐXX yêu cầu bị cáo đưa ra những bằng chứng cụ thể chứng minh vợ ngoại tình, Trận chỉ biết im lặng.

Vợ bị cáo và một số nhân chứng được triệu tập đến toà đều khẳng định, không có bất cứ thông tin, chứng cứ nào thể hiện chị này ngoại tình với nhiều đàn ông trong xóm.

Với hành vi vô cớ tước đoạt tính mạng người khác, Trận bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên tử hình về tội danh giết người.

Nghe xong mức án, bị cáo đổ sập xuống, cố gắng hướng về phía thân nhân bị hại tỏ vẻ ăn năn về hành động của mình, song có lẽ mọi sự đã quá muộn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG