Kẻ cuồng ghen tra tấn người tình

Thấy chị Thúy được cậu bạn tên Đức chở từ đường Trường Chinh về khu vực cầu vượt Ngã ba Huế, Phúc đã chặn lại, cầm tuốc-nơ-vít tấn công. Sau đó Đức kéo chị Thúy về nhà tra khảo bằng gậy, kéo...

Rạng sáng 13/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 Công an Đà Nẵng) bắt Trần Kim Phúc (37 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) theo lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, Phúc quan hệ tình cảm với chị Thúy (34 tuổi, trú quận Liên Chiểu). Nhiều lần trong cơn ghen vô cớ, Phúc đã hành hung người tình. Chiều 16/12/2015, thấy chị Thúy được cậu bạn tên Đức chở từ đường Trường Chinh về khu vực cầu vượt Ngã ba Huế, Phúc đã chặn lại, cầm tuốc-nơ-vít tấn công.

Kẻ cuồng ghen tra tấn người tình ảnh 1

Nghi can cuồng ghen tại cơ quan công an. Ảnh: N.T.

Anh Đức hoảng sợ bỏ chạy, không truy đuổi được, Phúc chở chị Thúy về phòng trọ, cầm gậy gỗ đánh vào đầu, chân tay rồi tra hỏi. 

Bị hàng xóm chê cười, Phúc đưa chị Thúy về nhà mẹ mình ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) tiếp tục đánh, cầm kéo cắt tóc. Mẹ biết chuyện can ngăn, Phúc lại quay về nhà trọ, tiếp tục "tra tấn" người phụ nữ. Trong cơn cuồng ghen, hắn đập vỡ đèn xe máy...

Chị Thúy sau đó tìm cách gọi điện thoại cầu cứu Công an phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ).

Cơ quan giám định pháp y Đà Nẵng xác định chị Thúy bị thương tật 12%. Ngày 11/3, Công an quận Cẩm Lệ khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, tuy nhiên khi bị triệu tập, Phúc đã bán căn nhà để bỏ trốn.

Phúc có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.