Kẻ cướp khai, đang phê ma túy khi tấn công tiệm vàng

Trần Khả Lâm tại cơ quan công an
Trần Khả Lâm tại cơ quan công an
Vừa sử dụng ma túy đá xong, Trần Khả Lâm nảy sinh ý định đi cướp. Khi đi bộ ngang tiệm vàng Ngọc Thành tại chợ Thiếc, đường Phó Cơ Điều (phường 6, quận 11, TP.HCM), anh ta dùng đá đập bể tủ kính rồi hốt nữ trang.

Ngày 3/7, cơ quan công an quận 11 tiến hành tạm giữ hình sự, lấy lời khai của Trần Khả Lâm (38 tuổi) - người dùng đá đập bể tủ kính cướp tiệm vàng Ngọc Thành tại chợ Thiếc, đường Phó Cơ Điều (phường 6, quận 11, TP.HCM) vào chiều 2/7.

Trước đó, lúc 15h ngày 2/7, Lâm đi bộ từ chợ Thiếc ra đường Phó Cơ Điều. Khi đi bộ ngang tiệm vàng Ngọc Thành, anh ta dùng một cục đá đập vỡ tủ trưng bày, cướp nữ trang rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Tuy nhiên, Lâm đã bị chủ tiệm cùng người dân xung quanh truy đuổi, bắt giữ, thu hồi tài sản và giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, người này khai nhận vì hết tiền tiêu xài, mua ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp. "Hôm qua tôi nhậu ở nhà rồi đón xe buýt lên ngã tư An Sương nhậu tiếp. Lúc về, nghĩ đang túng thiếu nên vô hẻm lượm cục đá ra đập tủ tiệm vàng để cướp. Nhưng vừa bỏ chạy thì bị bắt”, Lâm khai.

Anh này cho biết đã 2 lần vào trại cai nghiện ma túy. Trước khi cướp tiệm vàng Ngọc Thành, Lâm đã phê ma túy đá.

Kẻ cướp khai, đang phê ma túy khi tấn công tiệm vàng ảnh 1

Tủ vàng bị đập bể.

Anh Đặng Văn Hiệp (36 tuổi, chủ tiệm vàng) kể: "Thanh niên này đi từ trong chợ ra đường Phó Cơ Điều, tay cầm cục đá to nên nhiều người thấy lạ và để ý nhưng không ngờ hắn liều lĩnh ra tay cướp tiệm vàng khi đang đi bộ như thế. Cũng may là chúng tôi cảnh giác, cùng sự giúp sức của bà con xung quanh nên tiệm không bị mất tài sản”.

Người dân sống gần khu vực chợ Thiếc cho biết mặt tiền của chợ trên đường Phó Cơ Điều có nhiều tiệm vàng nhưng rất ít bảo vệ túc trực. Các tiệm không thuê bảo vệ mà dựa vào lực lượng bảo vệ chung của chợ. Camera an ninh cũng ít nên khi xảy ra cướp, công an rất khó khăn trong việc truy bắt hung thủ.

Theo Trường Nguyên

Theo Zing
MỚI - NÓNG