Kẻ đoạt mạng người tình bằng 35 nhát dao lãnh án chung thân

Bị cáo Trần Đức Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: Tr.Bình
Bị cáo Trần Đức Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: Tr.Bình
TPO - Do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến cãi nhau, Tuấn đã dùng dao đâm chết bà H. rồi tự sát nhưng không thành.

Sáng 21/8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “giết người”, tuyên phạt bị cáo Trần Đức Tuấn (SN 1969, trú TP Quy Nhơn) mức án chung thân.

Theo cáo trạng, Trần Đức Tuấn và nạn nhân là Nguyễn Thị Hồng H. (SN 1979, trú TP Quy Nhơn) có quan hệ tình cảm với nhau đã hơn 7 năm nhưng không đăng ký hôn nhân.

Vào tối 7/3, tại phòng trọ của Tuấn (ở KV8, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn), giữa Tuấn và bà H. xảy ra mâu thuẫn về tình cảm dẫn đến cãi nhau, Tuấn đã đánh bà H.

Sau đó, mặc dù được người khác can ngăn nhưng Tuấn vẫn tiếp tục dùng dao đâm bà H. liên tiếp 35 nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Tuấn dùng dao tự sát nhưng không thành.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.