Kẻ mang lệnh truy nã vào tận trụ sở công an để xin việc

Đang bị truy nã nhưng nam thanh niên vẫn vào trong khu xây dựng công trình trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai trong khuôn viên Trại giam B5 công an để xin việc làm.

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) công an Đồng Nai đã bàn giao Nguyễn Phú Sơn (28 tuổi, ở TP Đà Nẵng) cho công an TP.HCM điều tra theo quy định.

Trước đó, Sơn bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuối tháng 3/2014, biết nhà thầu xây dựng công trình trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai trong khuôn viên Trại giam B5 (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) đang cần tuyển lao động, Sơn đã đến xin vào làm công nhân.

Dù biết đang mang trên mình lệnh truy nã và nơi xin làm thuê nằm trong khuôn viên Trại giam B5 luôn có cán bộ, chiến sĩ bảo vệ nghiêm ngặt nhưng Sơn vẫn dùng chứng minh nhân dân để xin việc. Sơn cho rằng "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất".

Khi Sơn đang đợi chủ thầu phỏng vấn thì một cán bộ PC52 nghi vấn đây là kẻ đang bị truy nã nên đã bí mật tìm cách xác minh. Sau khi xác định đúng công an đã tổ chức bắt giữ.

Theo Zing
MỚI - NÓNG