Kẻ 'ngáo đá' uy hiếp taxi đòi chở về thăm mẹ

Mẫn tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.V
Mẫn tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.V
Giật cửa chiếc taxi ở giao lộ, Thắng cầm mảnh chai đuổi khách xuống xe, khống chế tài xế bắt chở đi thăm mẹ.

Ngày 16/10, Công an quận 9 (TP HCM) tạm giữ Trần Minh Mẫn (40 tuổi) để điều tra hành vi Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, anh Lê Quyết Thắng (40 tuổi, tài xế taxi) chở khách dừng đèn đỏ tại ngã ba Tây Hòa – Đỗ Xuân Hợp (quận 9). Bất ngờ, Mẫn chạy lại giật cửa xe, cầm mảnh chai đuổi khách xuống, khống chế lái xe buộc đưa về quận 8 để thăm mẹ. Chạy được một đoạn thì tắc đường, tài xế Thắng đạp cửa bỏ chạy, kêu cứu.

Nhận được tin báo, Công an phường Phước Long A (quận 9) đến hiện trường nhưng Mẫn cố thủ trong taxi, đập phá đồ đạc và bật quẹt đốt xe. Cảnh sát bao vây, phá cửa xe khống chế người này. Mẫn la hét chống cự làm một công an phường bị thương. Được đưa về trụ sở, người đàn ông lừ đừ, tiếp tục la hét và nói nhảm.

Chiếc taxi bị hư hỏng, cháy ghế, thiệt hại hơn 5 triệu đồng. "Trước khi uy hiếp tài xế taxi, Mẫn đã đập phá ở một quán phở. Ông ta có biểu hiện ngáo đá", một cán bộ điều tra nhận định.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG