Kẻ liên quan vụ chém người dã man ở Bắc Giang vẫn nhởn nhơ?

Nạn nhân Hoàng Thị Dung thoát chết trong gang tấc vì kẻ thủ ác
Nạn nhân Hoàng Thị Dung thoát chết trong gang tấc vì kẻ thủ ác
TP - Vụ án chém người dã man xảy ra tại xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) gây xôn xao dư luận địa phương đã đi qua 5 tháng nhưng nay vẫn chưa thể kết thúc điều tra.

Mới đây nhất, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Thế đã gia hạn thời hạn điều tra (lần thứ nhất) đến cuối tháng 12/2018. Đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây tâm lý bất an trong dân chúng địa phương, nhất là khi đối tượng tình nghi thuê đánh vợ chồng nạn nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Theo đó, tối 21/5/2018, hai đối tượng chở nhau bằng xe máy, đeo khẩu trang kín mặt đỗ trước cửa nhà chị Hoàng Thị Dung (SN 1990) ở thôn Tân An, xã Bố Hạ giả vờ hỏi đường thì một đối tượng bất ngờ rút dao chọc tiết lợn đâm chém chị Dung nhiều nhát khiến chị Dung ngã gục trên vũng máu, ruột lòi cả mảng miếng ra ngoài. Chị Dung thoát chết nhưng tổn thương trên cơ thể do thương tích gây nên là 81%.

Cơ quan điều tra đã tích cực vào cuộc và làm rõ Nguyễn Văn Hội ( SN 1996) và Nguyễn Văn Hải (SN 1999) đều ở xã Đồng Kỳ là người trực tiếp thực hành gây án. Tuy vậy, gia đình nạn nhân trở nên hoang mang bởi hai đối tượng trên không quen biết, hoặc mâu thuẫn gì với nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, qua đấu tranh khai thác các đối tượng , ngày 22/5, CQĐT đã áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp để tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Nguyên, cũng ở xóm Tân An, xã Bố Hạ - đối tượng mà hung thủ khai đã thuê họ đánh người.

Nhưng thật bất ngờ, chưa đầy 12 tiếng sau, Nguyên được thả ra khiến gia đình nạn nhân bức xúc, hàng xóm ngỡ ngàng. Cũng từ đây, gia đình nạn nhân càng sống trong sợ hãi, căng thẳng. Liên tục trong nhiều tháng trời, họ có đơn thư kêu cứu gửi khắp nơi.

Làm việc với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện CQĐT Công an huyện Yên Thế cho biết đang nỗ lực tập trung giải quyết vụ án nhưng đây là vụ án phức tạp, trong khi đó các bước tố tụng phải được sự đồng ý của Viện Kiểm sát theo quy định.

Nói về việc Nguyễn Hồng Nguyên nhanh chóng được trả về ngay sau ít giờ bị giữ, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Thế cho biết chỉ là “tạm thời cho ra” chứ không phải Viện Kiểm sát buông bỏ đối tượng hay vụ án.

“Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra vẫn đang tích cực phối hợp để tiếp tục điều tra, giải quyết vụ án. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập, điều tra đánh giá chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định”, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Yên Thế nói và cho biết sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin liên quan vụ án này từ phía phóng viên Tiền Phong.

Trong buổi làm việc với phóng viên Tiền Phong ngày 17/10, ông Vũ Trí Hải- Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế cho biết Thường vụ huyện ủy và cá nhân ông đã nắm được vụ án ngay khi xảy ra. Thường vụ huyện ủy đã yêu cầu các cơ quan tố tụng địa phương khẩn trương điều tra làm rõ vụ án, nhanh chóng ổn định dư luận nhân dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người có mâu thuẫn trực tiếp với gia đình nạn nhân là ông Giáp Văn Tr. ở cùng khu dân cư. Nguyễn Hồng Nguyên là em vợ ông Giáp Văn Tr. Một nhân chứng cho biết ông Tr. từng có lời dọa giết gia đình nạn nhân. Chi tiết này cũng phù hợp với nội dung đơn thư nạn nhân gửi báo Tiền Phong. Hôm 17/10, đại diện Viện kiểm sát Yên Thế đã tiếp nhận toàn bộ thông tin nói trên từ phóng viên.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.