Kéo đến đám tang đòi tiền thua cá độ bóng đá

Hung thủ tại cơ quan công an.
Hung thủ tại cơ quan công an.
Đến lấy tiền thắng cá độ bóng đá không được, chủ tiệm hớt tóc cầm kéo đâm chết nạn nhân. Trong đám tang người này, nhiều chủ nợ kéo đến đòi hàng chục triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tuấn (32 tuổi, ngụ xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi Giết người.

Sự việc xảy ra vào 13h ngày 14/6 tại ấp Tân Hùng (xã Tân Thuận Tây). Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Ngọc Tú (36 tuổi, ngụ phường 11).

Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra vụ việc, Tú đang ngồi uống cà phê cùng mấy người bạn thì Tuấn tìm đến đòi nợ 7,3 triệu đồng. Tú không có tiền trả, bị Tuấn chửi bới rồi bất ngờ cầm kéo đâm nhiều nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Tú là người nghiện cá độ bóng đá, còn Tuấn là thợ hớt tóc. Giữa 2 người có mối quan hệ “làm ăn” nhiều năm nay, chủ yếu là cá độ bóng đá.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể, trong lúc mọi người đang bàn về trận bóng đá vào tối 13/6 thì Tuấn và Tú nói chuyện lớn tiếng về việc nợ tiền. Lúc này Tú nói: "Em trả trước 2 triệu, số còn lại chiều em đưa tiếp".

Tú vừa dứt lời thì bị chủ nợ tát liên tiếp vào mặt. Tú không đánh lại mà chỉ nói: "Tao thua mà chung không đủ, mày đánh tao cũng đúng". Sau đó, thanh niên này đứng dậy lấy xe bỏ đi thì bất ngờ bị Tuấn cầm kéo đâm liên tiếp vào ngực.

Nạn nhân ngã gục, được người dân đưa đến Bệnh viện Tâm Trí (TP Cao Lãnh) cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Tú đã tử vong. Biết tin Tú chết, hung thủ mang cây kéo là hung khí gây án đến cơ quan công an xã Tân Thuận Tây đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Kéo đến đám tang đòi tiền thua cá độ bóng đá ảnh 1

Vợ nạn nhân khóc khi kể về chuyện chồng thiếu nợ do cá độ bóng đá.

Chị Nguyễn Thị Tú Trinh (vợ anh Tú) kể: "Mặc dù chồng tôi nghiện cá độ bóng đá nhưng sống hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Ảnh cũng là lao động chính của gia đình. Tôi nhiều lần khuyên bảo, anh cũng hứa bỏ nhưng mọi việc lại đâu vào đấy. Số tiền nợ Tuấn không quá lớn, nhưng không hiểu nguyên do gì anh ta ra tay tàn độc".

Hôm đám tang Tú, nhiều chủ nợ kéo đến nhà đòi tiền. Theo gia đình chị Trinh, tổng số tiền nợ hơn 60 triệu đồng.

Người dân địa phương cho biết, vì hay cá độ bóng đá, Tú không ít lần khiến gia đình phải khổ sở. Nhiều lần, những người “làm ăn” với Tú đến nhà quậy phá. Số nợ thấp thì 5 - 10 triệu, có khi lên đến hơn 100 triệu. Để được yên thân, anh chị em của Tú phải vay mượn rồi trả cho những người này.

"Có nhiều lần, anh Tú thiếu nợ phải trốn đi, không dám về nhà vì chủ nợ theo dõi xung quanh. Phải đợi đến khuya chồng tôi mới vào nhà bằng cửa sau", chị Trinh nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Lệ (mẹ ruột chị Trinh) cho biết, nhiều lần thua độ, Tú bị chủ nợ đòi ráo riết nên gia đình phải cầm căn nhà mà vợ chồng đang sinh sống được 100 triệu đồng.

Hiện giấy tờ nhà vẫn chưa chuộc về, cộng thêm hơn 60 triệu mà Tú đang nợ là gánh nặng quá lớn mà chị Trinh phải chịu sau khi chồng qua đời.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG