Khi kiều nữ 'sa lầy' ma túy

Khi kiều nữ 'sa lầy' ma túy
Sau nhan sắc kiêu sa của hai kiều nữ là một tâm hồn đã bị ma túy làm cho vấy bẩn. Đến khi những cánh tay trắng ngần thủng lỗ chỗ những vết đen nham nhở do những hình xăm dị hợm và những vết sẹo kim tiêm...

Sau khi nhìn kỹ địa chỉ người nhận và số điện thoại ghi trên hộp bánh, hai cô gái đưa mắt láo liên nhìn quanh rồi mở cốp xe máy để cất túi xách vào. Khi họ vừa lên xe nổ máy cũng là lúc các chiến sỹ trinh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ ập đến.

Khám xét khẩn cấp túi quà trong cốp xe máy của hai kiều nữ, lực lượng công an phát hiện một số lượng ma túy tổng hợp (thuốc lắc) được bỏ trong gói thuốc lá ngựa trắng, bao thuốc này được bao bọc bởi hộp bánh Choco-Pie. Lập tức, hai đối tượng được dẫn giải về trụ sở Công an tỉnh để làm việc.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận là Phạm Thị Diệu Hạnh (SN 1991, ngụ đường Trần Phú) và Nguyễn Thị Tí (SN 1993, ngụ phường An Tây, đều thuộc TP.Huế).

Khi hỏi về nguồn gốc số ma túy nằm trong túi quà này ở đâu, do ai cung cấp, Hạnh và Tí khai báo quanh co, gian dối. Cuối cùng, biết không thể chối tội và che giấu hành tung của mình, Hạnh mới thừa nhận: “Số ma túy này, em và bạn trai góp tiền mua để đi vũ trường...”.

Hạnh khai nhận số thuốc lắc nói trên là của Hạnh và bạn trai Nguyễn Văn Hữu Hùng (SN 1988, ngụ xã Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế), hai người góp tiền mua chung để cùng “lắc” nhân dịp sinh nhật sắp đến và đi vũ trường. Ngay trong tối 16-5, lực lượng trinh sát đã mật phục bắt tên Hùng khi tên này đang trên đường đi ăn trộm chó.

Theo đó, chiều 15-5, Hạnh đến ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thừa Thiên - Huế và chuyển số tiền gần 3 triệu đồng cho một người tên Mua (ngụ Đà Nẵng) để nhờ người này mua 10 viên ma túy tổng hợp.

Sau khi mua được hàng, chiều 16-5, người quen của Hạnh đã gửi ma túy qua chuyến xe khách cuối cùng tuyến Đà Nẵng - Huế. Sở dĩ, các đối tượng chọn chuyến xe cuối để gửi ma túy là vì khi xe này đến Huế thì trời đã tối, việc giao - nhận hàng sẽ dễ qua mắt lực lượng công an hơn.

Lộ mặt “kiều nữ” là con nghiện

Tại trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế, Hạnh và Tí đã lộ rõ bản chất của những con nghiện nặng. Khi cơn nghiện, ánh mắt họ bơ phờ rệu rã, cánh tay chằng chịt những hình xăm xen lẫn những dấu kim thâm đen ở các mạch máu...

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an đã biết rõ lai lịch của hai kiều nữ này: Do đua đòi, nghe theo bạn bè xấu nên sau khi học xong cấp 2, Hạnh và Tí bỏ học.

Là con nhà nghèo nhưng Hạnh và Tí không chịu khó làm ăn lại suốt ngày tụ tập bạn bè đến vũ trường nhảy múa. Sau những cuộc ăn chơi trác táng thâu đêm, dù vũ trường ở gần nhà nhưng họ không về mà thuê nhà nghỉ để làm bạn cùng với “nàng tiên nâu”.

Rồi cả hai dần dần trở thành con nghiện lúc nào không hay. Để có tiền ăn chơi, hút chích, Hạnh và Tí trở thành “gái bán hoa” phục vụ tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP.Huế.

Trung tá Đinh Như Phương - Đội trưởng Đội Trinh sát, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế), người trực tiếp chỉ huy phá án cho biết, hai kiều nữ này không chỉ mua ma túy sử dụng mà còn có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Cũng từ lời khai của hai kiều nữ này, công an đã triệu tập thêm 4 đối tượng để điều tra mở rộng.

Theo Quang Tám
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG