Khi kiều nữ sa ngã

Khi kiều nữ sa ngã
Cô gái có nước da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt như biết cười một thời làm điêu đứng biết bao trái tim và cho tới giờ chấp hành án được bốn năm vì buôn bán chất ma túy Thu vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm của mình và được bạn tù trìu mến gọi là "hoa hậu ma túy", "người đẹp trại giam"...

Khi kiều nữ sa ngã

Cô gái có nước da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt như biết cười một thời làm điêu đứng biết bao trái tim và cho tới giờ chấp hành án được bốn năm vì buôn bán chất ma túy Thu vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm của mình và được bạn tù trìu mến gọi là "hoa hậu ma túy", "người đẹp trại giam"...

Khi kiều nữ sa ngã ảnh 1 
Thu mong sẽ bắt đầu lại cuộc sống từ chính nơi mình đã vấp váp. Ảnh: Ngôi sao.

Buổi chiều ở trại giam Phú Sơn 4 Thái Nguyên, cơn mưa cuối mùa hạ đổ xuống như trút rồi tạnh cũng nhanh chóng. Từng tốp phạm nhân cả nam lẫn nữ, tất tưởi qua cổng kiểm tra để vào khu sinh hoạt. Cô gái đeo kính cận Nguyễn Thanh Thu lẫn trong hàng trăm người, đang gạt vội những giọt mưa vương trên tóc. Dù mặc trên mình bộ quần áo của một phạm nhân nhưng Thu vẫn toát lên vẻ đẹp đằm thắm. Không ai nghĩ Thu đã 28 tuổi, trông cô trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Lẫn trong những câu chuyện rôm rả của nhóm phạm nhân nam, có tiếng trêu “hoa hậu ma túy ơi, có anh nào tìm em kìa”. Biết nói đến mình, Thu cười tủm tỉm, đi nấp sau một vài bạn tù nữ khác. Cô gái có nước da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt dường như biết cười vội gửi đồ cho các bạn mang vào phòng giúp. Cô rụt rè trước người lạ khi ngồi đối diện trong hội trường lớn của phân trại 1. Ngay khi ngồi xuống, cô đã mở lời: “Anh là nhà báo, em không muốn nói về cuộc đời của mình vì bố mẹ biết được lại buồn”.

Nhưng được sự động viên của giám thị Nguyễn Hữu Cơ, cô gái quê ở vùng than dần cởi mở lòng. Trong ánh mắt cô ẩn chứa nhiều nỗi buồn sâu lắng khi nghĩ về quá khứ. Cô bảo, đã hối hận lắm về việc làm sai trái của mình. Sự sa ngã của tuổi trẻ làm đau lòng đấng sinh thành và chính bản thân cô phải trả giá bằng án tù.

Thu là chị lớn, dưới là 3 em. Cô lớn lên ở thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh. Bố mẹ của cô đều là công nhân viên chức. Thu thừa hưởng đôi mắt thông minh của bố, gương mặt thanh tú của mẹ. Mặc dù cuộc sống với đồng lương công chức không dư dả nhưng bố mẹ Thu luôn lo lắng, tạo mọi điều kiện cho các con ăn học.

Thu càng lớn càng xinh xắn và là niềm tự hào lớn lao của bố mẹ. Tốt nghiệp cấp ba, với dáng người dong dỏng, gương mặt sáng, cô được gia đình hướng vào ngành du lịch. Muốn con ở gần để có thời gian chăm sóc, quan tâm bố mẹ đã khuyên Thu thi vào học ngành du lịch tại tỉnh. Cô không phụ lòng của họ, đỗ cao đẳng với số điểm tương đối.

Ba năm trôi qua thật nhanh và Thu cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng khá trong tay. Ngay năm đó, Thu ôn thi tiếp và đỗ vào khoa Công nghệ Thông tin của một trường Đại học ở Hà Nội. “Mẹ em đã dặn dò thật nhiều khi em lên Hà Nội học. Lúc ấy, em đã bướng bỉnh bảo rằng mình đã lớn, có thể trải qua được những khó khăn của một sinh viên xa nhà. Bây giờ em mới biết, lời của bố mẹ luôn luôn đúng”, Thu vân vê tay áo, khi nói đến quá khứ.

Lúc ấy, Thu cũng không hình dung ra cuộc sống có đầy rẫy những cám dỗ. Mới về Hà Nội, mọi thứ lạ lẫm đối với một cô gái tỉnh lẻ và rồi cô đã dần dần làm quen và thích nghi. Năm đầu tiên này, cũng chính vì nhan sắc trời phú, nên cô dễ lấy được lòng người đối diện. Ưu điểm này đã khiến Thu nhanh chóng kết thân với một nhóm bạn “tiêu tiền như nước”.

Những cuộc chiêu đãi, sinh nhật hay buổi tối, họ thường xuyên có mặt tại các quán bar, vũ trường. Trong những lần ấy, món khai vị không thể thiếu của nhóm là thuốc lắc. Lúc đầu, Thu cũng thấy sợ nhưng ánh đèn vũ trường, sàn nhảy đã bắt đầu ngấm vào đầu, khiến cô đã không cưỡng lại nổi khi bạn bè mời dùng thử rồi dần thành quen. Người yêu Thu cũng tham gia các cuộc ăn chơi này.

Sau đó, Thu bắt đầu tìm lãi từ chính những viên thuốc này. Cô lấy hàng từ một người bạn trong nhóm. Thấy kiếm tiền dễ dàng, Thu lao vào mua bán. Trong lần đi giao hàng ở thành phố Hạ Long, Thu và người yêu cùng một số người khác bị bắt quả tang trong người có gần 200 viên thuốc lắc, hơn 20 gram cần sa. Thu bị đưa ra xét xử và nhận 9 năm tù, bạn trai cô lĩnh 4 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc đầu, vào trại, nghĩ đến án dài, Thu nhiều đêm mất ngủ, lo sợ. Nhưng dần dần, tinh thần của cô thỏa mái, tham gia các hoạt động văn nghệ, học tập ở trong trại. Ở đội của Thu, các bạn tù trìu mến gọi cô là "vịt con", "hoa hậu ma túy", "người đẹp trại giam"...

Đến giờ, Thu đã cải tạo được hơn 4 năm trong phân trại 1. Nhiều năm cô đều nằm trong danh sách được giảm án. Giọng chùng xuống, đôi mắt Thu đượm buồn khi ngày tự do chưa đến với mình. Đợt đặc xá năm 2010 vừa qua, cô có trong danh sách nhưng chưa được xét duyệt. Nhưng niềm an ủi lớn nhất với Thu là mẹ và các em thường xuyên lên thăm cô. Thu bảo, mẹ đã đặt nhiều hy vọng mà cô nỡ “phản bội”.

Mãi đến tận lúc gặp được mẹ trong trại giam, Thu mới biết được nỗi đau khổ của bà phải trải qua. Ngày Thu bị bắt, cô bị tạm giam ở công an tỉnh. Cả đêm hôm đó, người mẹ tiều tụy đứng trước cổng mong được nhìn thấy con gái. Sau đó, bà ốm nhiều ngày. Ngoài việc đau khổ vì con gái vào tù, bố mẹ và các em của Thu phải chịu đựng những lời gièm pha của hàng xóm.

Khi nhắc đến người yêu cũ, Thu không giấu nổi sự chua xót. Hai người đã yêu nhau nhiều năm. Do án nhẹ hơn nên bạn trai cô được ra tù sớm. Cô bảo, thỉnh thoảng anh ấy cũng lên tận Thái Nguyên thăm. Nhưng thời gian hai người gặp mặt cũng thưa dần. "Người ấy" của Thu đã có gia đình, con cái. Dù nói không buồn và muốn gửi lời chúc phúc đến người yêu nhưng đằng sau ánh mắt cô chất chứa nỗi đau.

5 năm trước Thu là một cô gái trẻ, cá tính và suy nghĩ đơn giản rằng “mình thích gì sẽ làm”. Bây giờ, với cô khi làm bất cứ việc gì cần phải có sự suy tính kỹ lưỡng rằng sẽ được và mất gì. Thu chia sẻ thật lòng rằng, ai cũng có lỗi lầm. “Lỗi lầm của em giống như một bước đi sai. Em muốn mình ngã ở đâu sẽ đứng lên ở chính nơi đó. Hy vọng mỗi bước đi sau này, em phải luôn nghĩ trước”, Thu quả quyết.

Theo Việt Dũng
Ngôi Sao

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.