Khởi tố người cha dùng cối đánh chết con gái ba tuổi

Nơi xảy ra án mạng đau lòng Ảnh: Duy Chiến
Nơi xảy ra án mạng đau lòng Ảnh: Duy Chiến
TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định khởi tố Lương Văn Nính về hành vi giết người; đồng thời trưng cầu giám định y khoa đối với đối tượng này.

Như đã đưa tin hồi 8 giờ 30 phút, ngày 3/4, Lương Văn Nính (35 tuổi, trú thôn Co Măn, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã dùng cối đá giết con gái là Lương Thị Vui (SN 2011) và đánh trọng thương mẹ mình là bà Ngô Thị Hoa.

Sau khi sát hại con gái, đối tượng Nính còn truy đuổi bố và anh trai trước khi bị bắt giữ.

Chiều 7/4, Phó trưởng phòng PC45, công an tỉnh Lạng Sơn, Trần Văn Tuệ cho biết, từ khi bắt tạm giam, Lương Văn Nính có những biểu hiện khác thường. “Nếu như kết quả giám định cho thấy, Nính bị tâm thần thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án và buộc đối tượng này phải đi chữa bệnh”, ông Tuệ cho biết.

Loạn thần do rượu?

Ông Lương Văn Hồng-bố của Nính, thuật lại sự việc: Khi nghe tin dữ, tôi vội chạy từ nhà lên thì đã thấy bà cháu nằm bẹp trước cửa nhà, máu chảy lênh láng. Tôi nhìn thấy Nính cầm dao thái thịt đang đuổi theo anh trai của mình là Lương Văn Thời. Tôi đến gần, Nính vung dao chém. Tôi vơ chiếc mũ bảo hiểm đỡ nhát dao, đồng thời túm được tay Nính, bẻ quặt ra đằng sau, tri hô mọi người lấy dây thừng trói lại.

“Lúc đó Nính hăng máu lắm, may tôi có vật che chắn, nếu không cũng chết vì nó”, ông Hồng nói.

Trưởng công an xã Mai Pha, ông Dương Quang Long cho biết, lực lượng công an xã, cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp nhận đối tượng Nính, bàn giao cho cơ quan công an TP Lạng Sơn. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo ông Long, sau khi bắt được hung thủ; người nhà đưa 2 nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn cấp cứu, nhưng cháu Vui đã tử vong. Còn bà Hoa bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Long cũng cho hay; trong cuộc sống hàng ngày, Ních có những biểu hiện bất bình thường, thi thoảng cười nói vô hồn. Nính kết hôn với chị Hoàng Thị Be (SN 1986), có hai con gái.

Xác nhận với phóng viên Tiền Phong, ông Lương Văn Hồng cho biết, Nính thần kinh yếu, lại uống rượu nhiều nên gia đình nhiều khi xảy ra mâu thuẫn.

Hôm 3/4, Nính lảm nhảm nói cười không đầu, không cuối. Theo ông Hồng, con trai ông, một thời gian đi làm xe ôm, nhưng rồi cũng phải bán xe vì rượu. Chị Be đi làm thuê, phu hồ trên địa bàn, cuộc sống khá vất vả.

Theo các bác sỹ chuyên khoa Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn, trường hợp của Nính thuộc dạng loạn thần do rượu.

Về phía gia đình, ông Lương Văn Hồng đề nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm và cách ly Nính thời gian dài, vì sợ đối tượng này tiếp tục gây nguy hiểm.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về việc thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân, nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng. Chú trọng tổ chức tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần

MỚI - NÓNG