Không được ... sàm sỡ, nổi điên chém người

Không được ... sàm sỡ, nổi điên chém người
Bị mắng vì có hành vi sàm sỡ tại quán nhậu, Hiếu cùng đám bạn vác mã tấu xông tới chém tới tấp vào chủ quán và hai người khách đang ngồi trong quán rồi bỏ trốn.

Không được ... sàm sỡ, nổi điên chém người

Bị mắng vì có hành vi sàm sỡ tại quán nhậu, Hiếu cùng đám bạn vác mã tấu xông tới chém tới tấp vào chủ quán và hai người khách đang ngồi trong quán rồi bỏ trốn.

Các đối tượng và tang vật được thu giữ
Các đối tượng và tang vật được thu giữ.

Sáng 11-10, Thượng tá Lê Trung Hai, Phó Trưởng Công an huyện Duy Xuyên cho biết, tối ngày 10-10, hai trong số ba đối tượng chém người kinh hoàng trong quán thịt dê Duy Bốn là Lê Trung Hiếu (SN 1992, trú thôn Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước) và Tăng Văn Lực (SN 1991, trú thôn Xuyên Tây 1, thị trấn Nam Phước) đã đến Công an huyện đầu thú, đối tượng còn lại là Văn Hữu Bin (SN 1992, trú thôn Xuyên Đông 1) đang bị truy nã.

Trước đó, vào tối 1-10, nhóm bạn của Hiếu nhậu tại quán thịt dê Duy Bốn của anh Bùi Bốn (thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước) đã chọc ghẹo, sàm sỡ con gái anh Bốn là em B.T.T.H (16 tuổi) đang phụ ba mẹ bán quán, thấy vậy việc làm không đứng đắn của Hiếu, anh Bốn đến can ngăn và đánh Hiếu một cái vào mặt. Nhóm bạn của Hiếu đến xin lỗi anh Bốn.

Bất ngờ khoảng hơn  tiếng đồng hồ sau, vợ chồng anh Bốn dọn dẹp sắp đóng cửa quán (lúc này chỉ còn một bàn nhậu với hai thực khách) thì Hiếu cùng Lực và Bin xông vào quán quát tháo, Lực vung mã tấu chém vào bàn ăn của gia đình anh Bốn khiến hai con gái anh Bốn bị thương, đồng thời, xông qua chém hai vị khách ở bàn còn lại, yêu cầu hai vị khách không được gọi Công an.

Lúc này Hiếu cũng cầm mã tấu xông thẳng, chém tới tấp vào người anh Bốn, làm anh gục xuống tại chỗ. Sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Vĩnh Điện
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG