'Kiều nữ Long Biên' lĩnh án vì hành nghề đạo chích

"Kiều nữ Long Biên" trong phiên xử vừa qua
"Kiều nữ Long Biên" trong phiên xử vừa qua
TPO - Giả làm cán bộ công chức, “kiều nữ Long Biên” thường xuyên làm quen, kết thân với các tài xế taxi hay các lái xe ôm gần nhà, và khi đã “bén duyên”, lập tức gạ gẫm họ vào nhà nghỉ rồi cuỗm tài sản.
 TAND quận Long Biên, Hà Nội vừa mở tòa xét xử Đỗ Thị Thu Hường (SN 1976, ở phường Minh Phương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cùng đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân B. (SN 1954, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội, hành nghề xe ôm) tố cáo Hường trộm cắp tài sản.

Theo trình bày của ông B, ngày 15/4/2013, ông này được một phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, đề nghị chở từ  Chi cục thuế Cầu Giấy qua một ngôi chùa ở quận Long Biên để làm lễ. Xong xuôi, Hường chủ động gạ gẫm ông B. vào nhà nghỉ để nghỉ trưa. Lợi dụng lúc ông B đang tắm phía trong, “cô gái chỉnh tề” lập tức hiện hình là một đạo chích chuyên nghiệp, cuỗm toàn bộ tài sản, gồm điện thoại di động, ví tiền cùng chiếc xe máy đang gửi ở phòng lễ tân rồi “cao chạy xa bay”.

Nhận tin trình báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm rõ chân tướng sự việc. Đỗ Thị Thu Hường thực chất chỉ là đối tượng sống lang thang, không công ăn việc làm. Từ cuối năm 2011, Hường sử dụng chiêu bài lân la làm quen với các lái xe ôm, hay tài xế taxi rồi giới thiệu mình tên Loan, là một cán bộ công chức trên địa bàn quận Long Biên. Sau khi đã bắt mối, “Loan” thường xuyên đề nghị những tài xế chở đi giao dịch ở các ngân hàng, chi cục thuế hoặc một số chùa để làm lễ. Khi các “con mồi” đã sập bẫy, “kiều nữ Long Biên” bắt đầu lả lơi, gạ gẫm những người này vào nhà nghỉ để “nghỉ ngơi” rồi tranh thủ sơ hở để trộm cắp tài sản.

Hoặc, trong trường hợp của anh Nguyễn Khắc L. (SN 1975, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hồi cuối tháng 12/2011, Hường “alo cho anh này đến chở đi làm lễ ở một ngôi chùa ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội. Với lý do: “Phải tắm sạch sẽ mới vào chùa được”, Hường nhanh chóng gạ anh L. vào một nhà nghỉ để “làm sạch” rồi lợi dụng lúc anh này đang mơ màng, “kiều nữ” đã trộm đi toàn bộ tài sản cá nhân cùng chiếc xe máy trị giá hơn 10 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho hay, với thủ đoạn như trên, từ năm 2011 đến tháng 4/2013, “siêu trộm” đã gây ra 20 vụ trộm cắp, chiếm đoạt hơn 313 triệu đồng. Lật lại hồ sơ cá nhân, nhiều người dự tòa không khỏi giật mình khi được biết, cán bộ công chức dỏm này đã sở hữu 4 tiền án, với các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm và trộm cắp.

Tại thời điểm bị bắt, Đỗ Thị Thu Hường đang phải thụ lý bản án 36 tháng tù do TAND huyện Mê Linh xét xử và mức án 4 năm do TAND huyện Đông Anh mở tòa, với cùng tội danh trộm cắp. Trong phiên xử này, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX quyết định tuyên 11 năm tù đối với bị cáo. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hường phải thụ án 18 năm tù.

Trong vụ án còn có 2 bị cáo khác bị truy tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi nghiên cứu hồ sơ cùng các tài liệu liên quan, TAND quận Long Biên đã tuyên Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1985) 7 tháng tù và 6 tháng là mức án của bị cáo Nguyễn Tiến Nam (SN 1987, cùng ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Do tình tiết phạm tội đơn giản, cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, hai bị cáo này đều được hưởng án treo về hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG