Kinh hoàng hàng loạt vụ cán bộ trộm súng rao bán, giết người

Kinh hoàng hàng loạt vụ cán bộ trộm súng rao bán, giết người
TPO - Hàng loạt vụ cán bộ, nhân viên liều lĩnh phá khóa trộm súng của cấp trên đem bán lấy tiền trả nợ hoặc gây án xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nhiều người rơi vào vòng lao lý.

Trộm súng cấp trên rồi rao bán trên mạng

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước xảy ra hàng loạt vụ cán bộ công an trộm súng đạn sau đó đem bán lấy tiền trả nợ. Những vụ việc này sau đó bị phát hiện, cơ quan chức năng xử lý người vi phạm.

Mới đây nhất, vào ngày 16/7, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) quận Cái Răng (tỉnh Bến Tre) đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Mậu Quốc Cường (24 tuổi, chiến sỹ công an phường Tân Phú, quận Cái Răng), Hồ Nhật An Khương (25 tuổi, trú tại TP Bến Tre) và Lê Điền Khắc Huy (33 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) về tội “Mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng”, quy định tại Điều 304 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, rạng sáng 22/12/2018,  trong lúc trực tại trụ sở Công an phường Tân Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), lợi dụng lúc vắng người, bị can Cường đã vào phòng làm việc của ông Phạm Văn Dự - Phó trưởng Công an phường, mở tủ lấy 1 khẩu súng quân dụng hiệu CZ83 số 208629 cùng 1 hộp tiếp đạn có 5 viên, rồi đem giấu vào tủ hồ sơ cá nhân.

9h cùng ngày, Cường đăng lên mạng xã hội facebook rao bán khẩu súng vừa trộm được. Sau đó, bị can Khương đã đồng ý mua với giá 20 triệu đồng. Tại TP Bến Tre, Khương trả 14 triệu đồng kèm theo cây dao găm và Cường đồng ý giao súng. Có súng, Khương rao bán qua mạng zalo với giá 65 triệu đồng. Khương nhờ bị can Huy giao dịch cho một người ở Hà Nội.

Đến ngày 9/3/2019, Công an phường Phương Nam (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tuần tra phát hiện thu giữ 1 khẩu súng CZ83 CAL.9 MAKAROV Made in CZECH REPUBLIC số 208629, có hộp tiếp nhưng không có đạn. Vật chứng được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra – Công an thành phố Cần Thơ sau đó.

Trộm súng sát hại Phó chủ tịch HĐND xã

Khoảng gần 7h sáng 3/12/2018, Bùi Văn Hiếu (SN 1986, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai) đã dùng máy cắt bằng điện phá khóa phòng chỉ huy của xã đội sau đó mở tủ đựng vũ khí lấy 1 khẩu Grand đeo vào người, một khẩu xách trên tay rồi lao tới hội trường UBND phường Đoàn Kết.

Theo thông tin ban đầu, thời gian này Hiếu đang tạm ngưng công tác để đi học lớp trung cấp Quân sự tại TP Pleiku (cách Ayunpa gần 100km).

Lúc này hội trường đang tập trung khá đông cán bộ nhân viên chuẩn bị thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng. Khi thấy Hiếu xách súng lao vào và bắn nhiều phát chỉ thiên, nhiều người có mặt tại đây quá hoảng sợ nên chỉ biết la hét và tháo chạy. Trong lúc hỗn loạn, Hiếu khống chế và dồn chị Kpă H’Ven (SN 1987, Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) vào hội trường, khép cửa lại.

Kinh hoàng hàng loạt vụ cán bộ trộm súng rao bán, giết người ảnh 1 Facebook cá nhân của Hiếu đăng nhiều ảnh chụp chung với chị Kpă H'ven.

Nhận được tin báo, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, công an phường cùng với các trang thiết bị cần thiết đã bao vây hội trường, kêu gọi Hiếu bỏ súng đầu hàng.

Tới khoảng 7h40, hội trường trở nên im ắng. Lực lượng giải cứu ập vào thì phát hiện chị Kpă H’Ven đã chết tại chỗ với vết đạn xuyên trán. Còn Hiếu cũng bị trọng thương.

Cựu trung úy trộm 9 khẩu súng đem bán để trả nợ

Năm 2017, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với trung úy Nguyễn Minh Chiến, công tác tại Đội kỹ thuật Hình sự - Công an huyện Krông Bông về hành vi “Chiếm đoạt, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng thời gian từ tháng 2-12/2017, bị can Chiến đã nhiều lần vào kho vũ khí của Công an huyện Krông Bông trộm tổng cộng 9 khẩu súng và đạn các loại đem bán lấy tiền để trả nợ và tiêu xài mục đích cá nhân.

Đến tháng 9/2018, trong kỳ họp 49 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận kiểm tra khi dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy xem xét kỷ luật Đảng ủy Công an huyện Krông Bông, nhiệm kỳ 2015-2020, vì vi phạm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo như: Không thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; Công tác quản lý, rèn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ còn hạn chế dẫn đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật của ngành và kỷ luật của Đảng.

Kinh hoàng hàng loạt vụ cán bộ trộm súng rao bán, giết người ảnh 2 Nguyễn Minh Chiến cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Dân Việt

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận khuyết điểm của Đảng ủy Công an huyện Krông Bông gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và cơ quan Công an huyện Krông Bông.

UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá, sai phạm và khuyết điểm của đại tá Bùi Xuân Ngọc - Trưởng Công an huyện Krông Bông và thượng tá Hồ Viết Hồng, Phó trưởng Công an huyện Krông Bông là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đơn vị nơi 2 ông này đang công tác.

Trộm súng của sếp để vay tiền trả nợ

Cuối năm 2015, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) tạm giữ Đỗ Văn Trường (SN 1987) và Tạ Văn Hùng (SN 1988, cùng trú tại huyện Quốc Oai) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trường và Hùng bị tạm giữ vì liên quan tới tố cáo trộm súng.

Trước đó, lãnh đạo một công ty đóng trên địa bàn đến trụ sở Công an huyện Quốc Oai trình báo về việc bị mất khẩu súng RG88 cùng 2 viên đạn. Theo trình báo, chủ sở hữu có giấy phép sử dụng khẩu súng trên. Sau chuyến công tác dài ngày về, ông này phát hiện ra sự việc và trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trường đã phải thừa nhận trộm cắp khẩu súng của công ty để mang đi cầm cố cho Tạ Văn Hùng (bạn cùng thôn) lấy tiền trả nợ cờ bạc. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được thu hồi đưa về trụ sở cơ quan công an.

Còn Tạ Văn Hùng khai nhận, sau khi cầm cố khẩu súng do Trường trộm cắp, đã giấu vào cốp xe máy mang về nhà. Nhưng lo sợ bị cơ quan công an phát hiện nên đã dùng vải quấn khẩu súng rồi đem đến một nơi khác giấu.

Kinh hoàng hàng loạt vụ cán bộ trộm súng rao bán, giết người ảnh 3

Đỗ Văn Trường tại cơ quan công an.

Trộm 6 khẩu súng trong trại giam đem bán

Khoảng 5h30 ngày 26/4/2014, tại phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) đóng quân trên địa bàn thị trấn Chuối (Nông Cống,  Thanh Hóa), phát hiện kẻ gian cắt, phá khóa kho quản lý súng, lấy đi 6 khẩu súng K54, 6 hộp tiếp đạn (mỗi hộp có 4-5 viên đạn).

Sau hơn 3 ngày điều tra, truy xét, đến 16h ngày 29/4/2014, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp, thu hồi toàn bộ số vũ khí bị mất.

Theo kết quả điều tra, do quen biết với chiến sỹ nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong Phân trại số 1, Trại giam Thanh Phong nên Đỗ Thành Lâm (còn gọi là Lâm Saker, SN 1996, ở huyện Nông Cống) đã biết được sơ hở trong công tác canh gác bảo vệ tài sản của phân trại số 1.

Khoảng 3h30 ngày 26/4, Lâm mang theo cưa sắt, kìm cộng lực lẻn vào Phân trại số 1 phá khóa kho vũ khí. Phát hiện có 12 khẩu súng (10 khẩu K54, 2 khẩu K59) để trên bàn, Lâm lấy đi 6 súng ngắn K54 kèm theo 6 hộp tiếp đạn để trong bao súng rồi đem đi cất giấu.

Kinh hoàng hàng loạt vụ cán bộ trộm súng rao bán, giết người ảnh 4 Tang vật trong vụ án.

Sáng 26/4, Lâm hẹn gặp Lê Văn Long (tức Long Mão, SN 1989, cùng huyện Nông Cống) gửi chiếc cặp đựng 4 khẩu súng, 4 hộp tiếp đạn. Sau đó, Long đem về nhà cất giữ. Đến 19h30 cùng ngày, Long nhờ Nguyễn Thị Thanh Lam (là bạn gái của Long) đem về nhà riêng ở xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống cất giấu. Khi trốn khỏi địa phương, Lâm mang theo 2 khẩu súng đi tìm người tiêu thụ.

Đến 16h ngày 29/4, cảnh sát đã bắt giữ được Lâm khi đang lẩn trốn tại Từ Sơn- Bắc Ninh, thu giữ 1 khẩu súng K54 và 1 hộp tiếp đạn có 7 viên đạn.

Mở rộng điều tra, đến 6h sáng 30/4, công an thu giữ tiếp khẩu súng Lâm giấu tại nhà 1 người quen ở thị trấn Đồng Đăng- tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG