Kinh hoàng lời của nhân chứng vụ bác sỹ bị giết

Kinh hoàng lời của nhân chứng vụ bác sỹ bị giết
Ngay từ khi vào cấp cứu, người nhà nạn nhân đã dọa, đập phá bệnh viện, nếu không cứu được bệnh nhân thì sẽ đâm chết cán bộ y tế. Sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát của các bác sỹ đang làm việc tận tâm ở bệnh viện đa khoa Vũ Thư, Thái Bình.

Kinh hoàng lời của nhân chứng vụ bác sỹ bị giết

> Bệnh nhân tử vong, người nhà đâm chết bác sỹ

Kinh hoàng lời của nhân chứng vụ bác sỹ bị giết ảnh 1 
Bà Nguyễn Thị Tuất đau đớn vì chồng mình bị sát hại.

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra chỉ mới cách đây nhiều giờ đồng, bác sỹ Ngô Duy Hoàn, một trong những người chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra ở bệnh viện nhớ lại với cái giọng cay xè, mặn chát, vào khoảng 12h đêm 15-8, khoa ngoại bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi) trong tình trạng thở ngáp cá, môi tím, chân tay lạnh, không đo được huyết áp, không bắt được mạch, ngừng tuần hoàn.

Các nhân chứng ở hiện trường cho biết, vào thời điểm đó, người nhà Hùng (trong đó có Nguyễn Xuân Dũng,19 tuổi) đã có thái độ không đúng mực khi liên tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa và có hành vi gây rối ở bệnh viện và các bác sỹ.

Trước sự đe doạ vô lý của người nhà bệnh nhân như vậy, một mặt các bác sỹ báo công an, mặt khác nhanh chóng triển khai cứu chữa bệnh nhân. Tuy nhiên, lúc này tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch.

Kinh hoàng lời của nhân chứng vụ bác sỹ bị giết ảnh 2 
Đêm trực của bác sỹ Giàu không ngờ lại là cái đêm cuối cùng của cuộc đời

Diễn biến của bệnh nhân ngày càng xấu đi, do vậy, dù đã rất cố gắng nhưng các bác sỹ vẫn không cứu sống được bệnh nhân. Bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng đã tử vong vào lúc 12 giờ 18 phút ngày 16-8.

Sau khi bệnh nhân tử vong, khoảng gần 1 giờ sáng, các bác sỹ (gồm 4 cán bộ, nhân viên bệnh viện) mời một người nhà nạn nhân vào phòng làm việc của Khoa để thông báo tình hình, lập biên bản sự việc.

Trong khi các bác sỹ đang giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hùng cho người nhà thì Nguyễn Văn Dũng bước vào. Y đã lấy dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào bác sỹ Hoàn, theo phản xạ, vị bác sỹ này nghiêng người né nên bị con dao đâm trúng bụng, máu chảy ướt đẫm áo. Bác sỹ Hoàn vội bỏ chạy sang phòng bệnh nhân, được một số bệnh nhân nhanh trí chốt cửa lại nên thoát khỏi sự truy sát của Dũng.

Kinh hoàng lời của nhân chứng vụ bác sỹ bị giết ảnh 3 
Ông Tính (bố của hung thủ) cũng bàng hoàng vì chỉ trong một đêm ông mất tới hai người con, một đứa chết vì bệnh còn một đưa mang án "giết người".

Thấy sự việc nghiêm trọng, người nhà BN đã ôm chặt tên Dũng nên bác sỹ Nguyễn Đức Trấn (trực lãnh đạo - PV) và điều dưỡng Thắng kịp thoát thân. Tuy nhiên, bác sỹ Giàu không kịp chạy nên đã bị Dũng đâm thẳng vào ngực. Khi bị đâm, bác sỹ Giàu có lết sang một phòng khác thì tử vong. Chứng kiến sự việc, nhiều người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Ngay sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình ngay khi nghe vụ việc đã cử người xuống hiện trường thu thập chứng cứ và nhanh chóng truy bắt được đối tượng Dũng khi y đang trên đường tháo chạy. Cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án, bị can Dũng. Khi tại cơ quan Công an Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước thi thể cha mình, chị Phạm Thị Lý (SN 1984) khóc ngất trong nỗi đau tận cùng mất cha. Chị Lý nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói: "Nghe có người gọi lên bệnh viện, em tưởng bố em bị làm sao đó thôi. Lên đến nơi, em thấy có nhiều tiền giấy bay, trong lòng thắc mắc không biết ai mất mà lại vậy. Vậy mà không ngờ đó là bố mình. Bố em chết tức tưởi quá!".

Còn bà Nguyễn Thị Tuất (54 tuổi, vợ của BS Giàu) ôm xác chồng nấc lên uất nghẹn: "Sao ông nỡ bỏ tôi mà đi, sao ông để một mình tôi ở lại, tôi biết làm sao bây giờ...".

Kinh hoàng lời của nhân chứng vụ bác sỹ bị giết ảnh 4 
Chị Phạm Thị Lý bên thi thể người cha.

Đồng nghiệp đánh giá bác sỹ Giàu là người hiền lành, tận tâm với nghề nghiệp, được đồng nghiệp yêu mến. Sau khi xuất ngũ, bác sỹ Giàu đi học chuyên ngành Nha khoa (răng) ở TP HCM, rồi năm 1983 trở về quê nhà công tác tại BV 2 Vũ Thư (xã Vũ Hội, Vũ Thư).

Sau đó, khoảng năm 2000 thì bác sỹ Giàu chuyển về BV Đa khoa Vũ Thư, công tác ở Khoa Ngoại. Mẹ bác sỹ Giàu năm nay 80 tuổi, vợ làm ruộng nên với đồng lương khiêm tốn (khoảng 5 triệu đồng/tháng), cuộc sống của bác sỹ cũng không dư giả gì.

Chiều 16-8, Thượng tá Trần Minh Quang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội cho biết: "Ngoài việc thực hiện bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Dũng về hành vi giết người, cơ quan công an còn bắt Nguyễn Đức Phương (SN 1992, trú tại xã Tân Lập) vì hành vi che giấu tội phạm. Phương chính là người đã chở Dũng đi bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can”.

Các đồng nghiệp trong BV ngậm ngùi, thương cảm cho bác sỹ Giàu và căm giận kẻ đã cướp đi tính mạng của người vô tội. "Chỉ còn vài tháng nữa thôi, bác sỹ Giàu sẽ nghỉ hưu, an nhàn tuổi già, vậy mà điều đó đã không bao giờ xảy ra" - một bác sỹ đau đớn nói.

Đến rạng sáng cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình ông Nguyễn Trọng Bình đã tới hiện trường tìm hiểu sự việc, thăm hỏi người nhà bác sỹ Giàu và bác sỹ Hoàn.

Ông Bình cho biết, Sở đang gấp rút hoàn tất hồ sơ để có chế độ hợp lý nhất đối với bác sỹ Giàu. Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đã hỗ trợ 15 triệu đồng chi phí mai táng cho bác sỹ Giàu.

Trong vụ việc này, còn một gia đình nữa cũng đã rơi vào thảm cảnh, đó là gia đình của chính hung thủ Nguyễn Văn Dũng. Tại BV, chúng tôi đã chứng kiến nỗi đau khổ của ông Nguyễn Văn Tính, cha của Dũng. "Dũng hiện thất nghiệp, hay chơi bời lêu lổng, còn Hùng thì đang làm cho một công ty ở trên Cầu Trắng (TP Thái Bình). Có 2 đứa con, giờ một đứa chết, một đứa mang tội giết người. Thế là tôi hết rồi, hết thật rồi!" - ông Tính than thở.

Thanh Sơn
(Tổng hợp)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.