Kinh hoàng những băng cướp xứ Thanh

Kinh hoàng những băng cướp xứ Thanh
Thời gian qua, “băng cướp gậy”, “băng cướp dâm”, “băng cướp thắt cổ”… là những cái tên từng gây kinh hoàng cho người dân xứ Thanh.
Kinh hoàng những băng cướp xứ Thanh ảnh 1
Các đối tượng Thắng, Tân và Thành trong vụ cướp taxi - Ảnh: TG

Mặc dù các tên tội phạm học trò này đã sa lưới pháp luật, nhưng hành vi phạm tội liều lĩnh, manh động khiến người dân nơi đây không khỏi giật mình mỗi lần nghe tên bọn đạo tặc này.

Công an cũng trở thành nạn nhân

Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến “băng cướp gậy” thì không ít người dân Thanh Hoá vẫn còn giật mình. Một trong những nạn nhân của băng cướp này là anh Hồ Văn Việt (SN 1982) ở xã Tường Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Hôm đó, anh đang đi trên đường thì bị hai đối tượng đèo nhau bằng xe máy vung gậy đập liên tiếp vào đầu, lưng. Khi nạn nhân ngã xuống đường, các đối tượng liền cướp chiếc xe Jupiter phóng đi.

Vài ngày sau, cũng trên cung đường này, hai cán bộ thuộc phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá đi công tác, cũng bị hai đối tượng đi xe máy phía sau vượt lên, dùng gậy sắt đập thẳng vào đầu và cướp đi chiếc xe Nouvo, trong cốp có 4 triệu đồng, cùng toàn bộ giấy tờ quan trọng khác.

Ngoài ra, một nạn nhân nữa là anh Nguyễn Hồng Quang (SN 1981) ở xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương cũng bị “băng cướp gậy” tấn công đến ngất xỉu, rồi cướp chiếc xe Jupiter BKS 36M1-8403. Không dừng lại ở đó, một cán bộ của công an TP Thanh Hoá cũng bị đập rồi cướp khi đi từ Sầm Sơn về nhà.

Những vụ án trên khiến người dân Thanh Hoá hoang mang. Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá đã giao Phòng CSĐT tội phạm về TTXH kết hợp với các đơn vị khác xác lập chuyên án truy tìm hung thủ.

Qua xác minh, các điều tra viên đã phát hiện một nhóm thanh niên tiêu tiền như đại gia, mặc dù gia cảnh hết sức bần hàn. Ngoài ra, các trinh sát tìm thấy chiếc xe Novo của hai nạn nhân là cán bộ công an được một người mua lại với giá 18,5 triệu đồng.

Ban chuyên án xác định ba nghi can của các vụ “cướp gậy” là Trịnh Văn Hà (SN 1988) ở xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn; Lê Sỹ Mạnh (SN 1983) ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá và Lê Trương Bình (SN 1985) ở huyện Hoằng Hoá.

Các trinh sát đã bắt giữ Mạnh và Hà, còn tên Bình đã bỏ trốn. Các đối tượng này khai nhận đã gây ra hàng chục vụ cướp trên các tuyến QL 1A, 45, 47.

Đến ngày 24/7, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mạnh, Hà đồng thời ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Trương Bình.

Cướp tiền rồi đến cướp tình

Ngày 3/7, anh Lê Đình Thanh - lái xe của Công ty taxi Mai Linh điều khiển xe taxi BKS 36M - 3053 đến đón khách tại cổng ĐH Hồng Đức. Ba “thượng đế” đón xe về thị trấn Lèn (Hà Trung).

Đoán là sinh viên, anh Thanh hăm hở đưa chúng đi. Khi về đến Lèn, chúng lại yêu cầu anh Thanh đưa đi Vĩnh Lộc, rồi lại về Yên Định. Đến đoạn giáp ranh giữa địa bàn huyện Yên Định và Vĩnh Lộc, bọn chúng dùng dây xiết cổ anh Thanh, rồi dí dao đe doạ nạn nhân đưa tiền và điện thoại.

Không mất bình tĩnh, anh đạp bung cửa xe rồi lao ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu, còn ba tên đạo tặc vội tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an huyện Yên Định vào cuộc phá án. Sau khi truy xét, đến ngày 4/8, ba đối tượng Trịnh Văn Thắng (SN 1990); Dương Văn Tân (SN 1990) và Lê Đình Thành (SN 1989) cùng trú tại huyện Vĩnh Lộc bị sa lưới.

Bọn chúng khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi nên chuẩn bị dao, dây đi cướp taxi với thủ đoạn là “thắt cổ” nạn nhân từ phía sau. Trong khi đi “săn mồi”, chúng chọn cổng trường ĐH Hồng Đức để bắt taxi gây án vì dễ đánh lừa các tài xế rằng mình là sinh viên, nhân thân tốt, dễ điều nạn nhân đi xa để hành sự.

Một băng cướp khác vốn là nỗi kinh hoàng của những người yêu nhau, đó là “băng cướp dâm”. Chúng gồm Nguyễn Trường Giang (SN 1982); Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) cùng ở xã Hà Giang, huyện Hà Trung; Lê Công Huy (SN 1994) ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn và Trần Văn Vân (SN 1989).

Vốn là những kẻ nghiện Internet đen và phim sex, nên cả bốn tên đều chung sở thích rình mò phụ nữ. Hàng tối, chúng “hành quân” đi các đồi, bãi quanh thị xã Bỉm Sơn để xem “phim sex sống”. Xem mãi thành nghiện, nên bọn chúng tìm mọi phương pháp để tiếp cận “diễn viên”.

Ngày 28/5, bốn tên dâm tặc cho vào tầm ngắm hình ảnh anh T và chị H đang yêu nhau quên trời, quên đất tại đồi mía phường Lam Sơn. Sau khi xem chán chê, 4 tên cầm gậy, dao xông lên.

Chúng cướp điện thoại của nạn nhân, rồi dùng điện thoại đó quay cảnh nạn nhân đang khoả thân, gây sức ép khiến anh T phải đưa cho bọn chúng 50.000đ và 2 chiếc máy điện thoại di động.

Xong việc, chúng còn lôi riêng chị H ra một góc để quay phim và “nghịch” một lúc lâu rồi mới bỏ đi. Trước đó, Huy và đồng bọn cũng đã cướp của một đôi trai gái khác 340.000đ trong khi hai nạn nhân đang “tâm sự”.

Công an thị xã Bỉm Sơn đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam băng cướp này.

Theo Bảo Trân - Bình Tiên
Gia đình&Xã hội

MỚI - NÓNG