Kinh hoàng trận chiến láng giềng

Kinh hoàng trận chiến láng giềng
TP - Cuộc hỗn chiến xảy ra giữa cánh đồng xã Mỹ Thành (Yên Thành) cách xa khu dân cư, nên khi bà con chạy đến thì đã quá muộn. Mọi người sững lại trước hiện trường bầy ra trước mắt. Ba người quần áo tả tơi quằn quại rên la. Sáu người khác máu me đầy mình bất động trên vũng máu.

Càng kinh ngạc hơn đây là chín thành viên đủ già trẻ gái trai trong hai gia đình vốn là láng giềng thân thiết từ trước đến nay.

Mọi người bàng hoàng tự hỏi: “Vì sao hai nhà con chấy cắn đôi lại dẫn đến tử chiến?”. Và tất cả đều ngã ngửa khi biết nguyên nhân mâu thuẫn từ một việc không đâu.

Gia đình ông Vũ Duy Phúc (1957) và ông Nguyễn Văn Tâm(1950) đều ở xóm 19A. Họ có mỗi người hai sào ruộng  trồng màu sát nhau. Năm nào cũng vậy, cứ ruộng nhà nào rau tốt hơn là bị phá, dưa sai quả lại bị trộm.

Ban đầu họ bảo nhau: “Chắc bọn trẻ chăn trâu phá  đấy”. Nhưng rồi mấy bà “buôn dưa lê” lại cứ bàn tán: “Ai vào đó nữa, chẳng qua thấy người ta làm ăn giỏi hơn thì đỏ mắt lên, ganh ghét rồi quay lại phá”.

Mưa dầm thấm lâu, mối nghi kỵ giữa hai nhà cứ tăng dần theo những lời  xúc xiểm của mấy người khác. Mặc dù không ai nói ra nhưng trong thân tâm họ đã nhìn nhau bằng con mắt khác.

Chiều hôm trước khi xảy ra “tử chiến”, ruộng ông Tâm lại mất một đoạn dây khoai. Buổi sáng, Vũ Dương(SN 1991, con ông Phúc) đi học bị Văn Tú (SN 1986, con ông Tâm) chặn lại quát: “Tại sao cướp dây khoai của  ông” rồi cho hai bạt tai.

Dương mách bố, ông Phúc nổi trận lôi đình nhảy sang nhà ông Tâm chửi bới.

Trận khẩu chiến bùng nổ, những chuyện nhỏ nhặt thường xẩy ra bất cứ nơi nào trong cuộc sống láng giềng ở các vùng quê trước đây được họ “chín bỏ làm mười” nay lại được lôi ra bêu riết nhau.

Đáng lẽ hai ông đang “cơm sôi” thì hai bà phải “bớt lửa” đằng này họ lại “chất thêm củi, tưới thêm dầu” tạo thành trận đấu võ miệng quyết liệt.

Buổi chiều đi ra ruộng, ông Phúc dặn hai con, Đại (SN 1988) và Dương (SN1990) mang theo gậy phòng thân đi trước, mình và vợ (bà Long-1959) đi sau.

Bên kia, ông Tâm cũng “đề phòng bất trắc” nên chất lên xe bò: hai xẻng, hai cuốc, hai gậy, hai dao hai túi cát, một roi sắt, phủ lên trên lớp dây khoai rồi huy động cả 5 người: Ông Tâm, vợ (bà Lý), các con: Tú (SN 1986), Định (SN1990), Kỳ (SN 1996),  rầm rộ “xuất quân”.

Ra giữa cánh đồng, vừa nhìn thấy hai con ông Phúc, xe bò dừng lại, người dàn thành thế trận sẵn sàng “ứng chiến”. Đại tiến lên quát: “Thằng nào tát em tao”. Tú thét: “Muốn chết cứ nhào vô”. Đại liền vác gậy xông đến nhè đầu ông Tâm phang xuống.

Ông Tâm rút soạt con dao chém liền. Trận “quyết đấu” diễn ra. Máu tung toé đỏ cả vồng khoai, chín con người không ai còn nguyên vẹn. Quần áo tả tơi, mắt mày bầm dập, thân mình rách nát.

Dương, Đại chết giấc tại chỗ, bà Long chấn thương sọ não hú hét điên cuồng. Ông Tâm bị ba vết rách ở đầu rạn xương chân phải. Tú một đầu đầy máu, gẫy xương trụ tay trái.

Kỳ mới 11 tuổi gẫy cánh tay phải khóc lịm tiếng. Chỉ có ông Phúc, bà Lý và Định là còn rên la, quằn quại được. Số còn lại mất máu nhiều lại kiệt sức bất động như đã chết.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng đưa họ đi viện huyện cấp cứu. Công an Yên Thành phải dùng xe đặc chủng chở luôn ba người thẳng vào bệnh viện tỉnh mới kịp giữ lại mạng sống cho họ. 

Đại tộc Vũ Duy kêu gọi con cháu ủng hộ được 20.000.000 đồng mới đủ tiền truyền máu, phẫu thuật cứu được 3 thành viên họ mình thoát lưỡi hái tử thần.

Ngày 8/10/2007, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Định bị khởi tố tội: “Cố ý gây thương tích”. Họ sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật, sáu con người sẽ mang tàn tật suốt đời.

Hai gia đình sẽ phải vét hết gia tài điền sản tập trung chữa thương.

MỚI - NÓNG