Kỳ án giết người tưởng đã bế tắc…

Kỳ án giết người tưởng đã bế tắc…
TP – Ngày 26-2, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền nhận định việc phá vụ án Nguyễn Đức Song (SN 1986, thường trú xóm 3, Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) giết người, cướp của là kỳ công của các cơ quan điều tra.

Bởi lẽ, kẻ thủ ác ranh ma giấu kín tung tích, trong khi người bị hại lại cả tin, mất cảnh giác.

Ngày 16-11-2009, khi gặp bà Hà Thị Huyên (SN 1967, trú tại thôn Quảng Hiệp, Hiệp Thạnh, Đức Trọng) để xin làm thuê, đối tượng dùng tên và địa chỉ giả. Bà Huyên chủ quan không kiểm tra giấy CMND và cũng không đăng ký tạm trú cho gã thanh niên này.

Sáng hôm sau, khi con trai bà Huyên vắng nhà, đối tượng đã dùng hung khí khống chế buộc bà mở két sắt để lấy 45 triệu đồng, rồi dùng búa đánh 7 nhát vào đầu khiến nạn nhân chết vì chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, đối tượng lẩn trốn ở nhiều địa phương: Đầu tiên chạy lên Đà Lạt, rồi xuống Bình Dương; sau đó ra Hà Tĩnh, vào Bình Dương, rồi lại ngược ra Bắc.

Phòng PC 14 Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng phối hợp thành lập 6 tổ điều tra, đã tóm gọn hung thủ trên chuyến xe khách ra Bắc. TAND tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên án tử hình Nguyễn Đức Song.

MỚI - NÓNG