Lái xe điên cuồng, tông bẹp hàng loạt xe giữa phố

Lê Văn Tiệp
Lê Văn Tiệp
TPO - Lên cơn "điên", Tiệp phóng xe ô tô bạt mạng trên đường phố đất Cảng và liên tiếp tông bẹp nhiều xe ô tô trên đường, trong đó có cả xe CSGT.
Lê Văn Tiệp
Lê Văn Tiệp.
 

Tòa án Nhân dân huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vừa tuyên phạt 2 năm tù đối với lái xe "điên" Lê Văn Tiệp (36 tuổi, ở thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên). Ngoài bản án này, Tiệp sẽ phải tiếp tục ra tòa về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 14/2, Tiệp đến nhà chị gái là bà Lê Thị Phố (53 tuổi, ở cùng xã Tân Dương) mượn xe ô tô Toyota Prado, biển số 16H-9809. Tối cùng ngày, Tiệp lấy xe đi.

Do vẫn bực tức chuyện gia đình nên khi nhìn thấy xe ô tô biển số 16M-1944 đỗ gần xe ô tô của chị Phố, Tiệp đi đến cầm đèn pin đập rạn vỡ kính phía trước. Sau đó, Tiệp lái xe đi tìm chị Phố để xin tiền.

Trên đường đi, xe ô tô mà Tiệp lái va chạm với biển quảng cáo hiệu cầm đồ bên đường. Tiệp tiếp tục lái xe đến nhà chị Lê Thị Mến (là cháu của Tiệp, 28 tuổi, cùng ở thôn 5) để tìm chị Phố.

Thấy nhà chị Mến đóng cửa, nghĩ là chị gái mình đang ở trong đó và không muốn gặp mình nên Tiệp nhấn ga đâm thẳng vào cửa cuốn nhà chị Mến. Sau đó, Tiệp lái xe tông liên tiếp hai lần vào xe ô tô biển số 99A-0548 đỗ bên đường.

Tiệp tiếp tục lái xe chạy quanh khu vực trên để tìm chị Phố và tiếp tục tông vào xe ô tô khác trên đường rồi sau đó lao lên vỉa hè đâm gẫy 2 cột điện. Ô tô "điên" này tiếp tục phóng bạt mạng trên nhiều đường phố Hải Phòng bất chấp lực lượng CSGT đuổi theo ra tín hiệu yêu cầu dừng.

Đến trạm CSGT An Hưng (trên quốc lộ 5. thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng), dù lực lượng CSGT sử dụng rào chắn tại các cửa soát vé và dùng loa, còi, đèn ưu tiên để ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng Tiệp lao thẳng xe vào lực lượng CSGT.

Xe ô tô CSGT đặc chủng tổ chức truy bắt lái xe “điên” nhưng Tiệp đã ép xe của lực lượng CSGT bay lên dải phân cách rồi tông thẳng vào xe này làm hư hỏng toàn bộ phần vỏ xe.

Tiệp lái xe “điên” tiếp tục bỏ chạy đến địa bàn xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) thì xe bị nổ lốp. Sau đó, hắn bỏ xe lại và chạy trốn.

Ngày 27/2, khi Tiệp mò về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ và thu giữ trong người hắn một khẩu súng. Tiệp có 1 tiền án và là con nghiện ma túy nặng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.